Trong trận bán kết với Hungary, Suarez, nhạc trưởng xuất sắc nhất châu Âu lúc bấy giờ, đã làm điên đảo hàng thủ đối phương với những pha di chuyển rất thông minh cùng những đường chuyền hiểm hóc. Trong trận chung kết, điểm nhấn của trận đấu chính là pha phối hợp chính xác đến từng milimet giữa Suarez, Pereda và Marcelino, giúp Tây Ban Nha có bàn ấn định tỷ số 2-1. Sau trận đấu, Pereda cho biết: “Chúng tôi là một tập thể tuyệt vời. Chúng tôi có Suarez điều khiển dàn nhạc và những tay săn bàn bẩm sinh như Amancio hay Marcelino”.
Luis Suarez - Ảnh Internet |
Sau trận đấu, Suarez đã chia sẻ rằng chính sự cổ vũ hết mình của các CĐV ngồi kín SVĐ Santiago Bernabeu chính là động lực để “Kiến trúc sư” và các đồng đội chơi một trận để đời trước Liên Xô dù vừa vắt hết sức cho trận bán kết trước đó chỉ bốn ngày. Có thể xem những đóng góp lớn lao của Suarez vào chức vô địch EURO 1964 là một món quà, một lời tạ lỗi của cầu thủ này dành cho Tổ quốc sau khi đã gặt hái được tất cả danh hiệu ở cấp độ cá nhân lẫn CLB.
Trong hai năm 1959 và 1960, Suarez đã cùng Barcelona giành chức vô địch La Liga và cũng trong năm 1960, cầu thủ này cũng được tạp chí France Football vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Năm 1961, Suarez đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi rời Camp Nou, chuyển tới Inter Milan với giá 250 triệu lire. Tại Italia, Suarez đã trở thành mắt xích quan trọng bậc nhất trong cỗ máy chiến thắng của HLV huyền thoại Helenio Herrera, giúp Inter giành ba chức vô địch Serie A và hai cúp C1.
Trong những năm 1950-1960, bóng đá Tây Ban Nha đã xuất hiện trên bản đồ thế giới nhờ sự thành công rực rỡ của Real Madrid. Tuy nhiên, những chiến tích của đội bóng hoàng gia không thật sự đậm chất Tây Ban Nha bởi mang đậm dấu ấn của các ngoại binh như Ferenc Puskás (Hungary), Raymond Kopa (Pháp) hay Di Stefano (có gốc Argentina). Phải đến khi Suarez trở thành cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu rồi đưa Tây Ban Nha vô địch EURO, người dân xứ “Bò tót” mới có thể thực sự ngẩng cao đầu. Dường như bởi lý do này nên hình bóng Suarez vẫn sống mãi trong tâm trí các CĐV của Tây Ban Nha như lời nhà báo Juan Castro của Marca.