
Manchester United đang tiến một bước dài trong việc thanh lý người thừa khi Alejandro Garnacho được cho là đã đồng ý các điều khoản cá nhân để chuyển đến Chelsea.
Đây được xem là bước đi then chốt để HLV Ruben Amorim dọn đường cho mục tiêu tiếp theo ở hàng tiền vệ, sau khi đã hoàn tất việc tái thiết hàng công.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Garnacho và Chelsea đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản cá nhân. Giờ đây, quả bóng nằm trên sân của hai câu lạc bộ, những người cần phải thống nhất về một mức phí chuyển nhượng.
Cầu thủ người Argentina, người đang phải tập luyện riêng cùng "biệt đội bị loại" của Man Utd, đã nói rõ ý định của mình rằng anh chỉ muốn gia nhập The Blues.
Việc đẩy đi Garnacho và các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch như Jadon Sancho là nhiệm vụ cấp bách của HLV Amorim. Điều này nhằm cân bằng tài chính và có thêm ngân sách để theo đuổi mục tiêu số một ở tuyến giữa: Carlos Baleba của Brighton.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha công khai mong muốn có thêm "năng lượng và sự cơ động" cho hàng tiền vệ, và Baleba được xem là mẫu cầu thủ lý tưởng để đáp ứng yêu cầu đó.
Tuy nhiên, đây là một thương vụ cực kỳ thách thức. Brighton được cho là đã treo mức giá hơn 100 triệu bảng cho ngôi sao người Cameroon và không có ý định bán anh trước khi mùa giải bắt đầu.
Các tin đồn về việc Man Utd có thể dùng cầu thủ trẻ Toby Collyer như một phần của thỏa thuận trao đổi cũng đã bị bác bỏ, cho thấy Quỷ đỏ sẽ phải chi tiền mặt nếu muốn có được chữ ký của Baleba.
Những động thái này diễn ra ngay sau khi Man Utd hoàn tất việc chiêu mộ hàng loạt chân sút để giải quyết bài toán ghi 44 bàn mùa trước.
"Bom tấn" Benjamin Sesko, với giá 74 triệu bảng dự kiến sẽ được công bố chính thức sau khi hoàn tất kiểm tra y tế, gia nhập cùng Matheus Cunha và Bryan Mbeumo để tạo nên hàng công mới toanh trị giá hơn 200 triệu bảng của Quỷ đỏ.