Virgil van Dijk chuẩn bị cán cột mốc 250 trận tại Ngoại hạng Anh.
Cuộc tiếp đón Brighton tại "Pháo đài" Anfield mang ý nghĩa đặc biệt với Liverpool, không chỉ ở cuộc đua vô địch mà còn là thời khắc tôn vinh những công thần. Tâm điểm sự chú ý dồn về Virgil van Dijk, khi trung vệ đội trưởng chuẩn bị chạm mốc 250 trận tại Ngoại hạng Anh, khẳng định vị thế biểu tượng nơi hàng thủ The Reds.
Không chỉ là "hòn đá tảng" trong phòng ngự, Van Dijk còn là trạm trung chuyển bóng thượng hạng. Mùa này, anh đã thực hiện thành công 1.174 đường chuyền tại Ngoại hạng Anh, con số vượt xa những chuyên gia phân phối bóng bên phía Brighton như Lewis Dunk hay Jan Paul van Hecke. Khả năng điều tiết nhịp độ của ngôi sao người Hà Lan giúp Liverpool duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc: kể từ tháng 12/2017, họ chưa từng trải qua ba trận sân nhà liên tiếp không thắng khi có khán giả.
Bên cạnh người đội trưởng, Curtis Jones cũng đang tiến sát trận đấu thứ 200 trong màu áo Liverpool. Từ màn ra mắt vào tháng 1/2019, tiền vệ trẻ này đã trở thành một lựa chọn chiến thuật bền bỉ và đáng tin cậy.
Tuy nhiên, Brighton chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu. Dù Liverpool chỉ thua 1 trong 8 lần tiếp đón "Chim mòng biển" trên sân nhà, nhưng chính đối thủ này đã giành chiến thắng 3-2 hồi tháng 5. Một thống kê thú vị chỉ ra rằng, đội ghi bàn trước đã không thắng trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên.
Sự kịch tính hứa hẹn sẽ kéo dài đến những phút cuối cùng. Cả Liverpool và Brighton đều có thói quen "kết liễu" đối thủ muộn màng, khi cùng ghi được 11 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ phút 76 trở đi mùa này. Với tổng cộng 30 bàn thắng xuất hiện trong 8 cuộc đối đầu gần nhất, khán giả tại Anfield có quyền chờ đợi một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn.















