
Thương vụ Trent Alexander-Arnold gây ra nhiều tranh cãi.
Trước đó, hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold đã công khai không gia hạn hợp đồng với Liverpool, mở đường cho việc gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do từ ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, để có sự phục vụ của ngôi sao này cho giải đấu cấp câu lạc bộ thế giới trong tháng 2, Real Madrid đã thúc đẩy đàm phán và thuyết phục Liverpool nhận mức phí khoảng 10 triệu bảng, bao gồm cả tiết kiệm chi phí lương. Alexander-Arnold sẽ chính thức trở thành cầu thủ Real Madrid từ đầu tháng 6 với hợp đồng kéo dài 6 năm.
Gabriel Agbonlahor, cựu tiền đạo Aston Villa, không ngần ngại bày tỏ sự bất bình trước quyết định của Liverpool trên talkSPORT. Ông thẳng thừng cho rằng đội bóng nên kiên định và không nhượng bộ trước sức ép từ đại gia La Liga.
Agbonlahor nói: "Nếu là tôi, và tôi chắc chắn người hâm mộ Liverpool cũng đồng ý, tôi sẽ bỏ qua mọi yêu cầu từ Real Madrid. Họ đã tìm cách lén lút theo đuổi cầu thủ của Liverpool, khiến CLB mất 100 triệu bảng. Họ hoàn toàn có thể đợi đến ngày 1 tháng 7, và để cậu ấy bỏ lỡ hai trận Club World Cup, vậy sao?"
Ông còn nhấn mạnh rằng dù 10 triệu bảng là số tiền lớn cho một cầu thủ chuẩn bị hết hạn hợp đồng, Liverpool thể hiện sự cứng rắn sẽ có tầm quan trọng hơn nhiều.
Real Madrid liên tiếp thành công trong việc chiêu mộ ngôi sao lớn mà không phải trả phí chuyển nhượng như Kylian Mbappe, và giờ đây tiếp tục muốn sở hữu Alexander-Arnold với mức giá cực kỳ phải chăng. Điều này khiến nhiều người cảm thấy Liverpool đã bị "bắt nạt" trong cuộc đàm phán quan trọng.
Thỏa thuận sớm nhằm giúp Alexander-Arnold kịp thi đấu tại FIFA Club World Cup là lợi ích lớn cho Real Madrid nhưng lại khiến người hâm mộ Liverpool và giới chuyên môn băn khoăn về cách CLB thể hiện quyền chủ động trên thị trường chuyển nhượng.