 
  Liverpool khủng hoảng, Man Utd đối mặt nguy cơ mất “bom tấn” Anderson
Dưới thời HLV Ruben Amorim, Man Utd đang thăng hoa với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp và tràn đầy tự tin trước kỳ chuyển nhượng mùa đông. Mục tiêu lớn nhất của họ là chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để hoàn thiện hệ thống chiến thuật mà Amorim xây dựng. Elliot Anderson – ngôi sao đang tỏa sáng tại Nottingham Forest – là cái tên được Quỷ Đỏ theo sát suốt nhiều tháng.
Anderson đang có mùa giải bùng nổ, trở thành linh hồn trong lối chơi của Forest và được HLV Thomas Tuchel đánh giá cao trong các đợt triệu tập đội tuyển Anh. Tuy nhiên, Nottingham Forest không dễ nhả người – họ chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được ít nhất 75 triệu bảng, thậm chí mức giá có thể lên tới 100 triệu bảng nếu xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh.
Và đúng lúc ấy, Liverpool xuất hiện. Theo truyền thông Anh, đội bóng của HLV Arne Slot đã đưa Anderson vào danh sách ưu tiên hàng đầu để giải quyết khủng hoảng nơi tuyến giữa. Sáu thất bại trong bảy trận gần nhất, cùng sức ép khủng khiếp từ CĐV, đang buộc Liverpool phải hành động ngay trong tháng Giêng.
Điều này khiến Man Utd rơi vào tình thế bị động. Nếu Liverpool thực sự nhập cuộc, họ sẽ có lợi thế không nhỏ nhờ suất dự Champions League – yếu tố luôn có sức nặng với những cầu thủ tham vọng như Anderson. Một cuộc chiến “tay đôi” đang hình thành, và Man Utd hoàn toàn có thể là kẻ thất thế.
Trước kịch bản đó, HLV Amorim được cho là đã yêu cầu CLB chuẩn bị các phương án thay thế. Cái tên khả thi nhất là Morten Hjulmand – tiền vệ trụ của Sporting CP. Hjulmand từng làm việc dưới trướng Amorim, hiểu rõ triết lý chiến thuật và có mức phí dễ chịu hơn (khoảng 70 triệu bảng). Ngoài ra, anh cũng sẵn sàng ra đi nếu nhận được lời mời từ thầy cũ.
Dẫu vậy, thương vụ Anderson vẫn là ưu tiên số một, bởi anh được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho tương lai của Man Utd. Còn với Liverpool, đây có thể là “quân bài sinh tử” để cứu lấy mùa giải đang rơi tự do.

















