
Những thất bại liên tiếp ở nhiều cấp độ trước các đội tuyển Việt Nam đang khiến bóng đá Trung Quốc đối mặt với một thực tế đáng báo động, một chủ đề được báo Trung Quốc phân tích sâu sắc trong thời gian gần đây. Sự thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực ngày càng trở nên rõ rệt.
Mọi chuyện bắt đầu từ cú sốc lịch sử tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Trận thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình không chỉ chấm dứt chuỗi 62 năm bất bại của Trung Quốc trước chúng ta, mà còn dập tắt giấc mơ World Cup của họ. Đó là một thất bại mà truyền thông nước này mô tả là "nỗi hổ thẹn".
Nỗi thất vọng không dừng lại ở sân cỏ 11 người. Tại đấu trường futsal, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục phải cúi đầu trước Việt Nam. Thất bại 0-1 tại Futsal Asian Cup 2024 và thảm bại 2-7 tại vòng loại giải châu Á 2026 đã cho thấy một sự chênh lệch rõ ràng. Cả ba trận thua mang tính quyết định này đều trực tiếp khiến các đội tuyển Trung Quốc bị loại khỏi giải đấu.
Sự sa sút này đã được chính truyền thông nước này thừa nhận một cách cay đắng.
"Cùng với việc thực lực đội tuyển quốc gia Trung Quốc ngày càng sa sút, họ đã tụt xuống nhóm trung bình - yếu của châu Á. Không chỉ bị Nhật Bản, Hàn Quốc bỏ xa, Trung Quốc còn để thua cả những đối thủ từng là “kho điểm” như Việt Nam, Indonesia", tờ Sina bình luận.
Những kết quả đối đầu gần đây không còn được xem là tai nạn nhất thời. Chúng phản ánh một xu hướng rõ ràng về sự thay đổi vị thế, nơi bóng đá Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trong khi Trung Quốc vẫn loay hoay tìm lại chính mình dù đã được đầu tư khổng lồ.