Lịch sử chưa gọi tên, giấc mơ của Djoker còn dang dở

02:34 Thứ bảy 16/08/2014

(TinTheThao.com.vn) – Giấc mơ giành Golden Masters (trọn bộ 9 giải Masters 1.000) của Novak Djokovic đã tan thành mây khói sau trận thua sốc Tommy Robredo.

Từng nếm trải không ít vinh quang tại các Masters trên sân cứng, song xem ra Cincinnati vẫn là mảnh đất khó chinh phục nhất với cá nhân Novak Djokovic.

Từng có đến 1 thập kỷ tham dự giải đấu diễn ra tại Mỹ, thế nhưng Djokovic chưa bao giờ được ca khúc khải hoàn. Thành tích tốt nhất của anh chính là 4 lần về nhì vào các năm 2008-09, 2011-12 sau những trận thua trước Roger Federer và Andy Murray.

Giấc mơ của Djokovic hiện vẫn còn đang dang dở.

Kể từ khi Rafael Nadal tuyên bố không tham dự Cincinnati hồi đầu tháng 8, có lẽ người vui nhất không ai khác ngoài Djokovic. Bản thân tay vợt Serbia có lẽ hơn ai hết, biết rõ rằng việc tay vợt thi đấu hay nhất trong mùa sân cứng năm ngoái vắng mặt sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để anh đoạt danh hiệu Masters duy nhất còn thiếu. Cho dù vẫn còn đó những thách thức khó chịu mang tên Roger Federer, Andy Murray hay Stan Wawrinka.

Ấy vậy mà chưa đi quá nửa hành trình tại Cincinnati, Djokovic đã phải trở thành khán giả sau trận thua đáng trách trước Tommy Robredo rạng sáng 15/8. Đó là trận đấu Nole chơi dưới sức, dứt điểm hỏng nhiều, đánh trái kém hiệu quả và không phát huy được thế mạnh ở những cú giao bóng.

Bị loại trước tứ kết ở 2 giải Masters 1000 liên tiếp, Djokovic chắc hẳn chưa thể khiến những người hâm mộ anh cảm thấy an tâm, đặc biệt là khi US Open đã đến rất gần. Nhìn lại quãng thời gian sau Wimbledon, dường như việc quá tập trung vào đám cưới, chuẩn bị cho thiên chức làm cha đã khiến tâm lý lẫn động lực thi đấu của Nole phần nào bị giảm sút. Thiếu hẳn những chiến thắng ở các giải đấu khởi động, Nole dự báo sẽ gặp khó tại US Open. Nơi mà có thể Nadal sẽ đánh dấu sự trở lại sau gần 1 tháng dưỡng thương.

Đ.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục