Lennart Karl đang ghi dấu ấn ở Bayern Munich.
Khoác áo số 42, số áo từng gắn liền với Jamal Musiala, Karl không chỉ kế thừa mà còn đang viết tiếp chương mới cho chính mình bằng những màn trình diễn vượt xa tuổi đời.
Ngay lần đá chính đầu tiên tại Champions League, Karl chỉ mất 5 phút để ghi bàn sau pha solo qua ba hậu vệ Club Brugge, phá vỡ kỷ lục ghi bàn trẻ nhất ở sân chơi này của chính Musiala. Không lâu sau đó, anh tiếp tục để lại dấu ấn tại Bundesliga với một pha cứa lòng đậm chất Arjen Robben, cho thấy sự toàn diện trong kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu.
Huyền thoại Lothar Matthaus đã lên tiếng ca ngợi Karl, ví anh như một “Musiala mới” với sự tự tin, thanh thoát và sáng tạo hiếm có. Sự công nhận còn đến từ HLV Antonio Di Salvo khi ông triệu tập Karl lên đội tuyển U21 Đức, trong khi HLV trưởng đội tuyển quốc gia Julian Nagelsmann được cho là cũng đang cân nhắc trao cơ hội cho Karl trước thềm World Cup 2026.
Hiểu rõ giá trị của viên ngọc quý mình đang sở hữu, ban lãnh đạo Bayern đã nhanh chóng ký “hợp đồng vàng” với Karl. Hợp đồng sẽ tự động nâng cấp lên dạng chuyên nghiệp vào sinh nhật lần thứ 18 (ngày 22/2/2026), kéo dài đến năm 2029 và đặc biệt không bao gồm điều khoản giải phóng. Đây là bước đi cho thấy quyết tâm của Bayern trong việc giữ chân tài năng giữa cơn sốt chuyển nhượng đang vây quanh cầu thủ này.
Nhiều ông lớn Ngoại hạng Anh như Arsenal, Chelsea hay Manchester City đã cử trinh sát theo dõi Karl, đặc biệt khi người đại diện của anh là huyền thoại Michael Ballack – người có mối liên hệ chặt chẽ với bóng đá Anh. Theo Bild, giá trị của Karl đã tăng vọt lên 20 triệu euro dù anh mới chỉ 17 tuổi.
Không chỉ là một hiện tượng nhất thời, sự trỗi dậy của Lennart Karl chính là biểu tượng cho triết lý bền vững của Bayern Munich – ưu tiên đào tạo nội lực và bảo vệ tài năng trẻ như một phần không thể thiếu trong hành trình chinh phục tương lai.














