
Sự tái xuất của phiên hiệu CLB Công an TP.HCM tại sân chơi V-League không đơn thuần là sự trở lại của một cái tên, mà là sự trở về của cả một niềm hy vọng.
Giữa bối cảnh bóng đá miền Nam đã từ lâu rơi vào một khoảng trống biểu tượng đầy khắc khoải, màn tái xuất này được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán bản sắc, mang thứ bóng đá cống hiến và hào hoa quay trở lại với người hâm mộ Sài thành.
Đây là một sứ mệnh đầy tham vọng, được xây dựng trên một nền tảng bài bản, khác biệt hoàn toàn với những mô hình thất bại trong quá khứ.
Trong gần hai thập kỷ qua, niềm tin của khán giả TP.HCM đã liên tục bị thử thách. Họ đã chứng kiến những đội bóng được đầu tư rầm rộ, chiêu mộ hảo thủ chỉ để làm hình ảnh, nhưng rồi những khoảnh khắc lóe sáng đó thường chỉ như ánh sao băng, vụt qua rồi tắt lịm.
Vòng luẩn quẩn của việc thành lập, đầu tư ngắn hạn rồi giải thể đã biến sân Thống Nhất từ một chảo lửa cuồng nhiệt thành một không gian lạnh lẽo, thiếu sức sống.
Ngay cả đại diện cuối cùng trụ lại cũng phải sống trong cảnh "ăn đong", thi đấu vật vờ và thiếu hẳn một bản sắc riêng để níu chân khán giả.
Chính cái "chất" Nam bộ, thứ bóng đá kỹ thuật, nhã nhặn nhưng đầy hiệu quả của những Cảng Sài Gòn, Công an TP.HCM năm xưa đã dần phai nhạt, để lại một khoảng trống mênh mông trong lòng người hâm mộ.
Để lấp đầy khoảng trống đó, ban lãnh đạo CLB Công an TP.HCM đã có một quyết định chiến lược mang tính nền tảng: bổ nhiệm huyền thoại Lê Huỳnh Đức vào ghế thuyền trưởng.
Đây không chỉ là việc trao quyền cho một cựu danh thủ, mà là đặt niềm tin vào một người được xem là hiện thân cho linh hồn của đội bóng.
Lê Huỳnh Đức từ thời còn là một trung phong lừng lẫy, đã thấm nhuần thứ bóng đá kỹ thuật, trực diện và hiệu quả. Ông không chỉ là một HLV, mà còn là một kiến trúc sư được kỳ vọng sẽ tái lập lại DNA của đội bóng huyền thoại.
Triết lý bóng đá tấn công, gây áp lực tầm cao mà ông theo đuổi chính là con đường để hiện thực hóa lối chơi cống hiến mà người hâm mộ đang chờ đợi.

Dĩ nhiên, một kiến trúc sư tài ba cần có những nguyên vật liệu chất lượng. Và CLB đã cung cấp cho HLV Lê Huỳnh Đức một dàn nhân sự đủ chiều sâu và đẳng cấp.
Việc chiêu mộ thành công tiền đạo đội tuyển quốc gia Nguyễn Tiến Linh là một tuyên bố đanh thép về tham vọng.
Bên cạnh đó, những ngoại binh đắt giá như Matheus Felip hay Samuel Bastien, kết hợp với bộ khung vững chắc từ mùa trước gồm Patrik Lê Giang, Võ Huy Toàn, Endrick Santos, tạo nên một tập thể có sức mạnh đáng nể trên lý thuyết.
Đây là sự đầu tư nghiêm túc, cho thấy CLB không chỉ nói suông về việc xây dựng bản sắc, mà còn hành động một cách quyết liệt.
Tuy nhiên, thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Một tập thể gồm nhiều ngôi sao không mặc nhiên trở thành một đội bóng vĩ đại. Bài toán nan giải nhất đối với HLV Lê Huỳnh Đức lúc này là làm thế nào để nhào nặn những cá nhân xuất sắc thành một khối thống nhất, vận hành trơn tru theo cùng một triết lý.
Đó là quá trình đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cả những va vấp. Một triều đại không thể kiến tạo chỉ sau một đêm.
Dù vậy, với một hướng đi rõ ràng, một vị thuyền trưởng am hiểu bản sắc và một lực lượng hùng hậu, CLB Công an TP.HCM đang thực sự là ngọn đuốc hy vọng, sẵn sàng đốt cháy lại ngọn lửa đam mê đã nguội lạnh từ lâu tại sân Thống Nhất trên hành trình chinh phục V-League.