Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã chính thức thông báo rằng Lamine Yamal sẽ bị rút khỏi danh sách triệu tập cho các trận đấu sắp tới với Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông cáo từ bộ phận y tế, đây là một biện pháp được đưa ra vì lợi ích của cầu thủ.
Tuy nhiên, đằng sau quyết định này là một sự phẫn nộ lớn trong nội bộ Liên đoàn, thể hiện qua một văn bản chỉ trích gay gắt nhắm vào Barcelona, dù không trực tiếp nêu tên câu lạc bộ.
Trong thông cáo chính thức, RFEF đã không giấu giếm sự bất bình: "Bộ phận Y tế của RFEF muốn bày tỏ sự ngạc nhiên và khó chịu sau khi biết được vào lúc 13:47 ngày thứ Hai, 10 tháng 11 (giờ địa phương), ngày bắt đầu đợt tập trung chính thức của đội tuyển quốc gia, rằng cầu thủ Lamine Yamal đã trải qua một thủ thuật xâm lấn bằng sóng cao tần để điều trị chứng khó chịu ở vùng mu ngay trong buổi sáng hôm đó."
Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi RFEF tiết lộ rằng quy trình y tế này được thực hiện mà không có bất kỳ thông báo trước nào cho đội ngũ y tế của đội tuyển. Họ chỉ nhận được thông tin chi tiết thông qua một báo cáo được gửi đến vào lúc 22:40 đêm (giờ địa phương), trong đó nêu rõ khuyến nghị y tế rằng cầu thủ cần nghỉ ngơi từ 7 đến 10 ngày.
"Trước tình hình này, và luôn ưu tiên sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha đã quyết định miễn cho vận động viên khỏi đợt triệu tập hiện tại," thông cáo kết luận.
Thông điệp cứng rắn từ Liên đoàn cho thấy mối quan hệ giữa Barcelona và đội tuyển quốc gia đã hoàn toàn rạn nứt. Lamine Yamal, một cách vô tình, đã trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi bắt đầu từ tháng 9, khi huấn luyện viên của Barca, Flick, công khai cáo buộc HLV đội tuyển De la Fuente không biết cách bảo vệ cầu thủ trẻ này.
Yamal đã không tham gia đợt triệu tập trước đó vì lý do thể chất, nhưng đã trở lại danh sách lần này để tham gia các trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup sau khi đã thi đấu bình thường cho Barcelona.
Tuy nhiên, thủ thuật y tế xâm lấn do câu lạc bộ thực hiện đã khiến anh không thể khoác áo đội tuyển. Trong nội bộ đội tuyển, không ai hiểu tại sao Barcelona lại hành động như vậy mà không hề báo trước, khi họ hoàn toàn nhận thức được rằng cầu thủ sẽ không thể thi đấu nếu trải qua phương pháp điều trị này.
Vấn đề này đã trở thành chủ đề nóng trong chương trình "La Pizarra de Quintana", nơi các nhà phân tích đã mổ xẻ sâu sắc tình hình. Alberto Bueno, một trong các chuyên gia, cho rằng mục tiêu chung của tất cả các bên phải là chăm sóc cho cầu thủ. Ông nhấn mạnh rằng nếu phương pháp điều trị này có thể giúp Yamal duy trì phong độ đỉnh cao, thì nó nên được ưu tiên.
"Tất cả chúng ta đều muốn điều tốt nhất cho cầu thủ," ông nói. Tuy nhiên, Bueno cũng cảnh báo về nguy cơ căng thẳng này sẽ lan sang các tình huống khác và các câu lạc bộ khác. Ông thừa nhận rằng mọi đội bóng đều cảm thấy lo lắng khi nhả cầu thủ về cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt với lịch thi đấu dày đặc.
Trái ngược với quan điểm ôn hòa của Bueno, cựu thủ môn Santiago Cañizares lại đưa ra cái nhìn chỉ trích và sâu sắc hơn, dựa trên bối cảnh lịch sử. "Có lẽ về lâu dài, việc Lamine nghỉ ngơi 10-15 ngày là tốt hơn, nhưng liệu có cần thiết phải có sự mờ ám và cuộc chiến của những cái tôi này không?" ông đặt câu hỏi.
Canizares khẳng định một cách đanh thép: "Điều này đã là lịch sử ở Barcelona. Kể từ thời của Cruyff, Barcelona luôn cố gắng để các cầu thủ của họ lên tuyển ít nhất có thể." Ông giải thích rằng bản thân đã từng trải qua tình huống này: các câu lạc bộ luôn tìm cách bảo vệ cầu thủ của mình khỏi gánh nặng thi đấu, trong khi các huấn luyện viên đội tuyển lại muốn họ tham gia vào guồng quay của đội.
Điểm mấu chốt của xung đột, theo nhà phân tích Pablo Parra, nằm ở thứ tự ưu tiên. Ông đặt ra câu hỏi liệu có hợp lý không khi việc điều trị được thực hiện ngay sau trận đấu của câu lạc bộ và ngay trước đợt tập trung đội tuyển.
Parra lập luận rằng trận đấu của Barca vào thời điểm đó có tính cạnh tranh và quan trọng hơn nhiều so với các trận vòng loại của Tây Ban Nha. Theo logic này, quyết định y tế của Barcelona là nhất quán về mặt thời gian và ưu tiên.
Tuy nhiên, Canizares không phủ nhận logic thể thao này, nhưng ông nhấn mạnh vào cách quản lý và giao tiếp. Đối với ông, vấn đề không nằm ở "việc gì đã được làm", mà là "nó được thông báo như thế nào". Sự thiếu minh bạch và căng thẳng được đẩy lên mức công khai chính là vấn đề thực sự.
Cuối cùng, Lamine Yamal, tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Tây Ban Nha, lại bị kẹt ở giữa cuộc chiến quyền lực và lợi ích giữa câu lạc bộ chủ quản và đội tuyển quốc gia, một câu chuyện quen thuộc nhưng chưa bao giờ có hồi kết trong bóng đá hiện đại.













