Yamal đã trực tiếp lên tiếng để dập tắt những tin đồn.
Lamine Yamal đã có lời đáp trả thẳng thắn sau chuỗi tin đồn tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội về tình trạng chấn thương cũng như tinh thần thi đấu của anh. Trong cuộc phỏng vấn sau trận hòa 3-3 giữa Barcelona và Club Brugge tại Champions League, cầu thủ 17 tuổi tuyên bố rõ ràng: “Đã có nhiều người nói rằng tôi chấn thương háng, rằng tôi buồn bã hay không hạnh phúc. Tất cả đều là lời dối trá. Tôi vẫn ổn, rất bình tĩnh và đang tập trung vào công việc của mình.”
Ngôi sao mang áo số 10 cũng không giấu được cảm xúc lẫn lộn dù ghi bàn thắng tuyệt đẹp sau pha kiến tạo bằng gót tinh tế của Fermin. “Tôi cảm thấy vui nhưng cũng tiếc vì chúng tôi không thể giành chiến thắng. Bàn thắng đẹp không có ý nghĩa nếu đội không thắng” Yamal chia sẻ.
Khi được so sánh với huyền thoại Lionel Messi, Yamal thể hiện sự khiêm tốn đặc trưng: “Messi đã ghi hàng nghìn bàn thắng như vậy. Tôi không thể so sánh mình với anh ấy. Tôi chỉ muốn tiến bộ mỗi ngày và đi trên con đường riêng.”
Ngoài ra, Yamal cũng thẳng thắn chỉ ra điểm yếu khiến Barcelona đánh rơi chiến thắng: “Không đội nào có thể thắng nếu để thủng lưới ba bàn. Chúng tôi cần cải thiện khả năng phòng ngự và giữ sự tập trung tốt hơn.”
Trước phản ứng la ó từ khán đài đối thủ, Yamal bình thản đáp lại bằng sự tự tin của một ngôi sao trẻ đang trên đường trưởng thành: “Nếu họ la ó tôi, điều đó chứng tỏ tôi đang làm đúng. Tôi xem đó là động lực để tiếp tục cố gắng.”
Với phong độ ấn tượng cùng bản lĩnh đáng nể, Lamine Yamal đang chứng minh vì sao anh được xem là tương lai của Barcelona – một tài năng có thể nối tiếp di sản của Messi nếu duy trì được sự tập trung và khát khao chơi bóng.
















