Theo trang Sanfrancisco.cbslocal.com, một cổ động viên cuồng nhiệt người Hà Lan đã vượt qua gần 13,000 dặm (tương đương hơn 21 ngàn km) từ San Francisco (Mỹ) đến Brazil để xem đội tuyển yêu thích của mình thi đấu trong mùa World Cup năm nay.
Ông Ben Oude Kamphuis, 52 tuổi, bắt đầu cuộc hành trình của mình từ ngày 15 tháng 1 xuyên qua hai lục địa và hơn mười hai quốc gia bằng chiếc Chevy Truck đời 1995 được trang trí đậm chất bóng đá sặc sỡ để xem đội tuyển Hà Lan yêu dấu chơi trong trận mở màn với Tây Ban Nha ở Salvador vào ngày 13 tháng 6.
Theo tính toán, Ông Ben Oude Kamphuis sẽ phải trải qua hành trình dài 6000 dặm từ San Francisco đến Salvador. Nhưng thay vì đi một cách trực tiếp theo định hướng trên bản đồ, ông Kamphuis lại cho xe xuống phía Tây của khu vực Trung Mỹ và các nước ở Nam Mỹ, vì vậy quãng đường lúc này lại tăng thêm 7,000 dặm, theo đó ông mất tổng cộng 13.000 dặm để tới nơi.
Theo Sports Illustrated, dù bắt đầu cuộc hành trình vào giữa tháng 1 và dự kiến đến nơi vào giữa tháng 6, tuy nhiên CĐV cuồng nhiệt này vẫn còn đang chu du ở đâu đó, thay vì tới được nơi diễn ra trận Hà Lan – Tây Ban Nha sau hơn bốn tháng rong ruổi trên khắp nẻo đường.
Dù vậy, lý do chậm trễ một phần vì ông Kamphuis đã ghé lại ở nhiều nơi để tình nguyện tham gia giao lưu tại các trường học về vấn đề dùng thể thao để ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc và đối xử.
Ngoài ra, cũng theo SI thì phần lớn đoạn đường mà chiếc Chevy Truck lăn bánh qua đều gập ghềnh và địa hình không bằng phẳng.
Được biết, người đàn ông 52 tuổi này đến từ tỉnh Twente của Hà Lan, đã sống 28 năm ở Mỹ và ở San Francisco trong 23 năm qua.
![]() |
Theo tính toán, Ông Ben Oude Kamphuis sẽ phải trải qua hành trình dài 6000 dặm từ San Francisco đến Salvador. Nhưng thay vì đi một cách trực tiếp theo định hướng trên bản đồ, ông Kamphuis lại cho xe xuống phía Tây của khu vực Trung Mỹ và các nước ở Nam Mỹ, vì vậy quãng đường lúc này lại tăng thêm 7,000 dặm, theo đó ông mất tổng cộng 13.000 dặm để tới nơi.
Theo Sports Illustrated, dù bắt đầu cuộc hành trình vào giữa tháng 1 và dự kiến đến nơi vào giữa tháng 6, tuy nhiên CĐV cuồng nhiệt này vẫn còn đang chu du ở đâu đó, thay vì tới được nơi diễn ra trận Hà Lan – Tây Ban Nha sau hơn bốn tháng rong ruổi trên khắp nẻo đường.
Dù vậy, lý do chậm trễ một phần vì ông Kamphuis đã ghé lại ở nhiều nơi để tình nguyện tham gia giao lưu tại các trường học về vấn đề dùng thể thao để ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc và đối xử.
Ngoài ra, cũng theo SI thì phần lớn đoạn đường mà chiếc Chevy Truck lăn bánh qua đều gập ghềnh và địa hình không bằng phẳng.
Được biết, người đàn ông 52 tuổi này đến từ tỉnh Twente của Hà Lan, đã sống 28 năm ở Mỹ và ở San Francisco trong 23 năm qua.
Thiên Yết |
00:00 30/11/-0001















