
Tại giải đấu năm 2025 diễn ra trên sân nhà mới đây, kỳ vọng càng lớn bao nhiêu thì nỗi tiếc nuối lại nhân lên bấy nhiêu khi thầy trò HLV Okiyama Masahiko tiếp tục để thua U19 nữ Thái Lan với tỷ số 1-3 trong trận chung kết.
Trước trận chung kết, U19 nữ Việt Nam toàn thắng 4 trận, ghi 20 bàn, không để thủng lưới. Nhưng trong trận đấu quyết định, họ bị Thái Lan vượt trội hoàn toàn về thế trận. Sau khi thủng lưới từ một sai lầm ở phút 26, Việt Nam gỡ hòa từ quả phạt đền do Thúy Nga thực hiện. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Thái Lan cũng được hưởng 11m và tái lập lợi thế dẫn bàn. Khi dâng cao tìm bàn gỡ, Việt Nam để lộ nhiều khoảng trống, dẫn đến bàn thua thứ ba ấn định tỷ số 1-3.
Năm 2014, Việt Nam cầm hòa Thái Lan 0-0 trong 90 phút nhưng thua 3-5 ở loạt luân lưu. Năm 2022, U19 nữ Việt Nam thất bại 0-2 trước Úc trong trận chung kết. Đến năm 2023, Việt Nam lại thua Thái Lan 1-2 dù sở hữu cả vua phá lưới và thủ môn hay nhất giải. Và giờ, thất bại 1-3 ngay trên sân nhà là lần thứ tư liên tiếp giấc mơ vô địch tan vỡ.
HLV Okiyama và các học trò đã thể hiện nỗ lực không ngừng, nhưng cũng phải đối diện với sự thật rằng U19 nữ Việt Nam vẫn chưa đủ bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. 4 lần góp mặt trong trận cuối cùng là thành tích rất đáng tự hào, nhưng đi kèm với đó là một “kỷ lục buồn” không mong muốn: chưa thể vô địch.