Trước khi trận đấu diễn ra, Lyon được đánh giá cao hơn AOPEL về mọi mặt. Và cục diện trên sân vận động Gerland hôm nay đã phần nào chứng mình điều đó.
Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Lyon đã đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 3, khung thành của APOEl đã phải chao đảo sau khi pha xâm phập vòng cấm của Ederson và dù tiền vệ của Lyon bị Nuno Morais tác động làm ngã nhưng trọng tài Paolo Tagliavento lại bỏ qua một quả penalty cho chủ nhà.
Có thể thấy Lyon tổ chức các pha phối hợp nhóm khá ăn ý dựa trên kĩ thuật cá nhân vượt trội so với APOEL. Hàng công của họ thi đấu linh hoạt khiến đối thủ gặp không ít khó khăn.
Các cơ hội rõ rệt dần được cách học trò của HLV Remi Garde tạo ra, trong đó phải kể đến cú sút khá căng của Lacazette ở phút 30 nhưng thủ thành Chiotis đã kịp bay người cản phá. Phút 38, một lần nữa Lacazette lại có pha dứt điểm hiểm hóc nhưng Chiotis lại xuất sắc cứu nguy.
Hiệp một kết thúc và chủ nhà Lyon dù kiểm soát bóng đến 63% so với 37% của APOEL nhưng vẫn chưa thể tìm kiếm được bàn thắng khai thông bế tắc.
Diễn biến hiệp 2 cũng không khác hiệp 1 cho lắm. Khi trận đấu diễn ra chưa đầy 3 phút, Lyon tạo ra cơ hội mười mươi để ghi bàn khi Ederson thoát xuống và vượt qua cả sự truy cản của thủ thành Chiotis. Những tưởng chủ nhà đã có được bàn thắng dẫn trước thì hậu vệ APOEL Paulo Jorge kịp lui về phá bóng ngay trên vạch vôi.
Lyon vẫn nỗ lực tấn công hòng phá toang mành lưới APOEL và đã được đền đáp. Phút 58, Cris tung đường chuyền thông minh cho Lacazette băng xuống vòng cấm dùng kĩ thuật vượt qua sự truy cản của hậu vệ đội khách rồi tung cú dứt điểm rất căng tung nóc lưới APOEL không cho thủ thành Chiotis cơ hội nào để cản phá.
Sau khi ghi được bàn thắng mở tỉ số, Lacazette đã được HLV Remi Garde rút ra, vào thay anh là Jimmy Briand. Ít phút sau, đến lượt Yoann Gourcuff vào sân thế chỗ cho Ederson.
Phút 77, tỉ số chút nữa đã là 2-0 cho Lyon nếu Gourcuff đánh đầu chính xác hơn sau đường chuyền tuyệt vời của Michel Bastos.
Những phút còn lại, khi đã tạm hài lòng, Lyon thi đấu khá nhàn nhã còn một AOPEL yếu kém hơn cũng không hề cho thấy quyết tâm gỡ hòa của mình. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu cho Lyon trên sân nhà Gerland.
Đội hình ra sân:
Lyon: Lloris, Cris, Kone, Reveillere, Cissokho, Kallstrom, Ederson, Bastos, Lacazette, Gonalons, Lisandro.
Dự bị: Vercoutre, Dabo, Fofana, Umtiti, Gourcuff, Gomis, Briand.
APOEL: Chiotis, Jorge, Kaka, Poursaitides, Morais, Sousa, Boaventura, Charalambides, Pinto, Aílton, Trickovski.
Dự bị: Pardo, Satsias, Manduca, Alexandrou, Solomou, Marcinho, Solari
Lịch thi đấu và kết quả vòng loại trực tiếp Champions League (lượt đi):
Ngày 15/2, 2h45
Lyon 1 - 0 APOEL Nicosia
Leverkusen 1 - 3 Barcelona
Ngày 16/2
0h00: Zenit - Benfica
02h45: AC Milan - Arsenal
Ngày 22/2
0h00: CSKA Moskva - Real Madrid
02h45: Napoli - Chelsea
Ngày 23/2, 2h45
Marseille - Inter Milan
FC Basel - Bayern Munchen
Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Lyon đã đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 3, khung thành của APOEl đã phải chao đảo sau khi pha xâm phập vòng cấm của Ederson và dù tiền vệ của Lyon bị Nuno Morais tác động làm ngã nhưng trọng tài Paolo Tagliavento lại bỏ qua một quả penalty cho chủ nhà.
Có thể thấy Lyon tổ chức các pha phối hợp nhóm khá ăn ý dựa trên kĩ thuật cá nhân vượt trội so với APOEL. Hàng công của họ thi đấu linh hoạt khiến đối thủ gặp không ít khó khăn.
![]() |
Các cơ hội rõ rệt dần được cách học trò của HLV Remi Garde tạo ra, trong đó phải kể đến cú sút khá căng của Lacazette ở phút 30 nhưng thủ thành Chiotis đã kịp bay người cản phá. Phút 38, một lần nữa Lacazette lại có pha dứt điểm hiểm hóc nhưng Chiotis lại xuất sắc cứu nguy.
Hiệp một kết thúc và chủ nhà Lyon dù kiểm soát bóng đến 63% so với 37% của APOEL nhưng vẫn chưa thể tìm kiếm được bàn thắng khai thông bế tắc.
Diễn biến hiệp 2 cũng không khác hiệp 1 cho lắm. Khi trận đấu diễn ra chưa đầy 3 phút, Lyon tạo ra cơ hội mười mươi để ghi bàn khi Ederson thoát xuống và vượt qua cả sự truy cản của thủ thành Chiotis. Những tưởng chủ nhà đã có được bàn thắng dẫn trước thì hậu vệ APOEL Paulo Jorge kịp lui về phá bóng ngay trên vạch vôi.
Lyon vẫn nỗ lực tấn công hòng phá toang mành lưới APOEL và đã được đền đáp. Phút 58, Cris tung đường chuyền thông minh cho Lacazette băng xuống vòng cấm dùng kĩ thuật vượt qua sự truy cản của hậu vệ đội khách rồi tung cú dứt điểm rất căng tung nóc lưới APOEL không cho thủ thành Chiotis cơ hội nào để cản phá.
Sau khi ghi được bàn thắng mở tỉ số, Lacazette đã được HLV Remi Garde rút ra, vào thay anh là Jimmy Briand. Ít phút sau, đến lượt Yoann Gourcuff vào sân thế chỗ cho Ederson.
Phút 77, tỉ số chút nữa đã là 2-0 cho Lyon nếu Gourcuff đánh đầu chính xác hơn sau đường chuyền tuyệt vời của Michel Bastos.
Những phút còn lại, khi đã tạm hài lòng, Lyon thi đấu khá nhàn nhã còn một AOPEL yếu kém hơn cũng không hề cho thấy quyết tâm gỡ hòa của mình. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu cho Lyon trên sân nhà Gerland.
Đội hình ra sân:
Lyon: Lloris, Cris, Kone, Reveillere, Cissokho, Kallstrom, Ederson, Bastos, Lacazette, Gonalons, Lisandro.
Dự bị: Vercoutre, Dabo, Fofana, Umtiti, Gourcuff, Gomis, Briand.
APOEL: Chiotis, Jorge, Kaka, Poursaitides, Morais, Sousa, Boaventura, Charalambides, Pinto, Aílton, Trickovski.
Dự bị: Pardo, Satsias, Manduca, Alexandrou, Solomou, Marcinho, Solari
Lịch thi đấu và kết quả vòng loại trực tiếp Champions League (lượt đi):
Ngày 15/2, 2h45
Lyon 1 - 0 APOEL Nicosia
Leverkusen 1 - 3 Barcelona
Ngày 16/2
0h00: Zenit - Benfica
02h45: AC Milan - Arsenal
Ngày 22/2
0h00: CSKA Moskva - Real Madrid
02h45: Napoli - Chelsea
Ngày 23/2, 2h45
Marseille - Inter Milan
FC Basel - Bayern Munchen
M.T |
00:00 30/11/-0001















