
Trung vệ Kim Min-jae đang trải qua một mùa giải đầy áp lực tại Bayern Munich, không chỉ vì phong độ bị chỉ trích mà còn bởi chấn thương dai dẳng nơi gót Achilles mà anh phải chịu đựng suốt từ tháng 10 năm ngoái. Dù vậy, cầu thủ người Hàn Quốc vẫn gồng mình ra sân gần như mỗi tuần, thi đấu tổng cộng 70+ trận cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài truyền hình Leestar (Hàn Quốc), Kim Min-jae đã lần đầu chia sẻ đầy cảm xúc về tình trạng của bản thân:
“Vấn đề ở gót Achilles vẫn còn đó. Nhưng tôi đang nghiến răng, nhắm mắt và vượt qua nó'.
Theo báo cáo của FIFAPRO trước trận đấu giữa Bayern Munich và Inter Milan tại Champions League, Kim đã di chuyển tổng cộng hơn 74.000km trong mùa giải này và từng chơi liên tiếp 20 trận chỉ trong vài tháng mùa đông, với thời gian nghỉ trung bình giữa các trận chỉ 3,7 ngày. Đây là khối lượng thi đấu khổng lồ ngay cả với các cầu thủ chuyên nghiệp.
Dù phong độ không đạt kỳ vọng gần đây, Kim Min-jae vẫn không viện cớ. Anh khẳng định rõ ràng trách nhiệm của mình:
“Sai lầm, chấn thương hay thi đấu quá nhiều – có thể đó chỉ là những cái cớ. Tôi vẫn phải giữ sự tập trung. Đó là công việc của tôi. Tôi phải biết cách vượt qua. Tất nhiên, những sai lầm có phần đến từ chấn thương. Nhưng cuối cùng, tôi lẽ ra phải chơi tốt hơn.”
Việc hai trung vệ khác là Dayot Upamecano và Hirko Ito lần lượt dính chấn thương đã khiến HLV Vincent Kompany buộc phải tin dùng Kim nhiều hơn, đẩy anh vào guồng quay thi đấu dày đặc mà ít có thời gian hồi phục. Dù vậy, ngôi sao Hàn Quốc, mục tiêu của Newcastle, vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ.