Trong trận đấu đầu tiên của tân HLV Nguyễn Trung Kiên, nhà đương kim vô địch V-League Nam Định đã phải trải qua 90 phút đầy khó khăn và chỉ có thể giữ lại một điểm trên sân nhà Thiên Trường nhờ bàn gỡ hòa quý giá ở phút 89 của trung vệ Lucas Alves, qua đó kết thúc trận đấu với Đà Nẵng bằng tỷ số 1-1.
Bước vào vòng 8 V-League 2025/26 với gánh nặng tâm lý sau chuỗi trận đáng thất vọng, Nam Định còn đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Việc bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên vào ghế nóng thay HLV Vũ Hồng Việt được kỳ vọng sẽ tạo ra một "làn gió mới". Tuy nhiên, những khó khăn sớm bủa vây đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù chủ động dâng cao đội hình và tạo sức ép, các pha lên bóng của đội bóng thành Nam tỏ ra đơn điệu và dễ bị bẻ gãy.
Trong khi đó, Đà Nẵng với đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý đã gây ra rất nhiều khó khăn. Đội khách chơi kỷ luật, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và tận dụng tốt mọi cơ hội. Bất ngờ đã đến ở phút 14, từ một pha tấn công bên cánh phải, sau tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, tiền vệ trẻ Phi Hoàng đã nhanh chân dứt điểm bồi, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng sông Hàn. Bàn thua sớm như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng giành chiến thắng của Nam Định.
Bị dẫn trước, đội chủ nhà càng dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, trong suốt hiệp một, các phương án tiếp cận khung thành của họ tỏ ra bế tắc. Những cú sút xa của Tô Văn Vũ hay Văn Vĩ hoặc đi thiếu chính xác, hoặc không đủ khó để đánh bại thủ thành Văn Biểu. Cơ hội rõ rệt nhất đến với Lâm Ti Phông nhưng cú dứt điểm của anh đã bị hậu vệ Đà Nẵng xuất sắc cản phá ngay trên vạch vôi. Đà Nẵng không chỉ phòng ngự kiên cường mà còn tổ chức được những đợt phản công sắc bén, khiến hàng thủ Nam Định nhiều phen chao đảo.
Kịch bản của hiệp hai không có nhiều thay đổi. Nam Định nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội nhưng hoàn toàn bất lực trước bức tường phòng ngự dày đặc của đối thủ. Lối chơi của họ phụ thuộc quá nhiều vào những đường tạt bóng từ hai biên, nhưng các pha treo bóng của Văn Vĩ hay Romulo đều dễ dàng bị hàng thủ Đà Nẵng dưới sự chỉ huy của trung vệ Kim Dong Su hóa giải. Thủ môn Văn Biểu cũng có một ngày thi đấu xuất sắc với nhiều pha ra vào hợp lý và cứu thua ấn tượng, điển hình là tình huống cản phá cú dứt điểm hiểm hóc từ một pha phạt góc ở phút 78.
Tưởng chừng như nhà đương kim vô địch sẽ phải nhận thêm một thất bại cay đắng ngay tại Thiên Trường, thì kịch tính đã xảy ra ở những phút cuối. Khi trận đấu bước sang phút 89, từ một nỗ lực nhồi bóng vào vòng cấm, trung vệ Lucas Alves trong một pha lên tham gia tấn công đã chọn vị trí thông minh để tung cú dứt điểm quyết đoán, san bằng tỷ số 1-1 trong sự vỡ òa của các cổ động viên nhà.
Bàn thắng muộn màng đã cứu Nam Định khỏi một trận thua trông thấy, nhưng một điểm giành được vẫn chưa thể làm hài lòng người hâm mộ. Trận hòa này tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng của đội bóng thành Nam và cho thấy tân HLV Nguyễn Trung Kiên còn rất nhiều việc phải làm để vực dậy một nhà vô địch đang sa sút.
Kết quả: Nam Định 1-1 Đà Nẵng
Ghi bàn: Phi Hoàng 14'; Lucas Alves 89'
Đội hình ra sân:
Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Lucas Alves, Văn Vĩ, Văn Công, Ngọc Sơn, Lâm Ti Phông, Văn Vũ, A Mít, Văn Đạt, Brenner.
Đà Nẵng: Văn Biểu, Ngọc Hiệp, Kim Dong Su, Đức Anh, Hồng Phúc, Phi Hoàng, Quốc Nhật, Anh Tuấn, Văn Long, Makaric, Henen.














