Những tưởng chân sút Italia đã trưởng thành hơn trong mùa giải năm nay, cả ở cuộc sống riêng lẫn trên sân cỏ. Song ngay cả khi khủng hoảng nghiêm trọng trên hàng công, HLV Mancini vẫn buộc phải tuyên bố ông không còn tin tưởng ở cậu học trò cưng Balotelli.
![]() |
“Tôi không còn tin tưởng Balotelli. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, không thay đổi. Tôi nghĩ rồi chẳng ai có thể tin tưởng ở cậu ấy nữa. Cậu ấy có thể dễ dàng ghi 2 bàn vào lưới Sunderland tối nay và có thể là cả trận gặp Arsenal ở vòng tiếp theo. Song giờ chẳng ai tin cậu ấy”.
Sở hữu những tiền đạo hàng đầu thế giới song khó ai ngờ ở giai đoạn nước rút của mùa giải, chiến lược gia Italia lại không thể có được hàng công ưng ý ở những cuộc đấu quan trọng. Tiền đạo Aguero vừa bất ngờ dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu 2 tuần. Edin Dzeko sa sút phong độ và chỉ ghi được duy nhất 2 bàn thắng trong 17 trận gần nhất ra sân. Tevez đã trở lại song việc anh vắng bóng sân cỏ tới 6 tháng qua khiến chiến lược gia Italia không thể thực sự tin tưởng. Còn Balotelli, phong độ phập phù cùng những màn chơi ngông của chân sút này khiến Man xanh luôn phải đánh bạc “đỏ, đen” mỗi khi tung anh vào sân thi đấu.
“Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu, có thể làm mọi thứ trong một trận đấu. Cậu ấy có thể ghi liền lúc 3 bàn thắng song cũng có thể nhận 1 thẻ đỏ."
Trong tuần này, tiền đạo người Italia đã dành 2 ngày nghỉ để về thăm CLB cũ Inter Milan. Tại đây, anh bất ngờ xông vào cuộc họp báo công bố HLV mới của đội bóng áo sọc xanh đen. Hành động có phần thiếu khôn ngoan này của Balotelli tiếp tục khiến HLV Mancini phiền lòng.
“Tôi chẳng thể bắt cậu ta và nhốt vào nhà trong 2 ngày. Có lẽ đến một lúc nào đó, cậu ta sẽ hiểu mình nên làm gì khi có 2 ngày nghỉ”















