“Lễ khai mạc ngắn mà ý nghĩa quá, rực rỡ sắc màu…”, “Trận khai mạc xem được đấy nhỉ, chỉ ông chủ nhà Ba Lan đá với Hy Lạp thôi mà khá thế này, mai mốt Đức, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan đá tiếp chắc chắn sẽ hay…”, “Hy Lạp thế mà vẫn ngon đấy nhỉ…”, hàng loạt những lời bình luận vang lên ở khu vực dãy quán cafe bóng đá ở Hồ Đắc Di. Khu vực này từ lâu đã trở thành tụ điểm để xem bóng đá của rất nhiều các bạn trẻ. Hàng loạt quán café bóng đá nằm cạnh nhau, cứ mỗi buổi tối cuối tuần là dãy quán lại đông nghẹt với các trận cầu tâm điểm của giải ngoại hạng Anh.
Những người trông xe, phục vụ phải làm việc hết công xuất. Chủ quán thì cũng đã chuẩn bị để “vào mùa EURO”. Gía cả không thay đổi, có đắt hơn chút ít cũng không vấn đề gì, bởi với các bạn trẻ ra đây thì để lấy không khí, vui là chính.
| |
| Quán cafe đậm màu sắc EURO |
Một số người khác thì chọn quán bia có phục vụ đồ ăn nhẹ, có màn hình lớn để xem bóng đá làm nơi thưởng thức EURO. Anh Thắng, chủ chuỗi nhà hàng My Way cho biết trận khai mạc là trận đấu giữa hai đội bóng không phải đội bóng lớn với ít những tên tuổi cầu thủ được biết đến nên thực khách chưa đông lắm nhưng cũng không đến nỗi vắng lắm. Anh Thắng cho biết bản thân mình cũng là một Fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nên hệ thống quán của anh sẽ phục vụ thực khách xem bóng đá cả 2 trận đấu trong suốt mùa EURO. Xem bóng đá ở quán được cái lợi là có thể đi thành một nhóm đông vui, hò hét cổ vũ thoải mái.
Các trận đấu của EURO 2012 diễn ra vào 2 khung giờ là 23h và 1h45 (giờ Việt Nam) nên việc xem bóng đá cả đêm cũng gây ra khá nhiều phiền phức cho người hâm mộ. Anh Tuấn, nhà tại khu đô thị Linh Đàm cho biết mình cùng một nhóm bạn đã có kế hoạch xem EURO tại nhà. Nhóm của anh Tuấn tập trung tại nhà của một người bạn, chuẩn bị sẵn đồ uống và đồ ăn nhẹ chống đói lúc nửa đêm rồi xem bóng đá. Rất nhiều người cũng đã chọn cách này, xem bóng đá tại gia, vừa khỏe vừa vui.
| |
| Một số quán còn tổ chức cả chương trình dự đoán EURO |
Một số người khác thì chọn cách xem bóng đá trên…vỉa hè. Cách này chỉ áp dụng được với trận đấu sớm đầu tiên. Suốt dọc vỉa hè của một phố tuyến phố không trung tâm như Khương Trung, Khương Hạ, trong một số khu dân cư, người dân mang TV ra vỉa hè, đặt lên bàn, ghê một vài bộ bàn ghế nhựa với âu trà đá, đơn sơ, giản dị mà rất hoàng tráng. “Thế là ta vừa thưởng thức EURO vừa hóng gió mát với hàng xóm, vừa vui vừa tiết kiệm”, bác Hùng, một cán bộ Hưu Trí ở phường Nam Đồng cho biết.
Không khí “bóng đá online” cũng bắt đầu sôi động khi các dòng status trên facebook, trên các mạng xã hội bắt đầu rộn ràng không khí bóng đá, với rất nhiều những lời bình luận.
Những tiếng hô hào, cổ vũ bóng đá lại vang lên trên những con ngõ nhỏ của Hà Nội. Trái bóng EURO đã lăn, và không khí bóng đá đã bắt đầu nóng bỏng.














