
Trận đấu giữa Newcastle United và Manchester United tại sân St James’ Park đang diễn ra với nhịp độ nhanh và kịch tính khi đến cuối hiệp một, tỷ số tạm thời là 1-1. Newcastle là đội vươn lên dẫn trước ở phút 24 nhờ cú volley đẹp mắt của Sandro Tonali sau đường kiến tạo của Alexander Isak. Tuy nhiên, Man United đã bất ngờ gỡ hòa ở phút 37 trong một tình huống phản công sắc bén.
Diogo Dalot là người khơi mào pha phản công này, anh vượt qua hai cầu thủ Newcastle trước khi chuyền bóng cho Alejandro Garnacho. Cầu thủ trẻ của Man Utd đã lao vào vòng cấm và thực hiện cú dứt điểm tinh tế, giống như một cú xỉa bóng nhẹ vào góc xa. Trái bóng chạm cột và lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội chủ nhà. Đây mới chỉ là bàn thắng thứ hai của Garnacho tại Premier League kể từ tháng 11, và đây có thể là bước ngoặt cho chân sút người Argentina.
Chuyên gia Alan Smith từ Sky Sports, theo dõi trận đấu trực tiếp tại sân St James’ Park, nhận xét: "Đó là một pha phản công chết người. Garnacho khiến cú dứt điểm trông như cực kỳ đơn giản." Trong khi đó, phóng viên Keith Downie cũng từ Sky Sports mô tả bàn thắng: "Không ai ngờ Man United lại gỡ hòa như vậy. Ugarte và Dalot đã mở đường phản công, và cú dứt điểm của Garnacho rất tinh tế… bóng đi thấp, chuẩn xác và dội cột đi vào."
Bàn thắng đến hoàn toàn trái với diễn biến trận đấu khi Newcastle đang là đội chơi lấn lướt hơn trong phần lớn thời gian hiệp một. Tuy nhiên, với tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nhanh, Quỷ đỏ - đội sẽ chạm trán Lyon sau trận đấu này, đã tận dụng rất tốt cơ hội hiếm hoi để ghi bàn, thể hiện rõ dấu ấn chiến thuật dưới thời HLV Ruben Amorim.