Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chiến thắng tưng bừng 5-2 của Barcelona trước Sevilla cuối tuần qua chính là màn tái xuất đến từ Gavi. Tiền vệ 21 tuổi đã phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối hồi tháng Chín năm ngoái. Sự trở lại của anh ở giai đoạn nước rút đã mang đến một cú hích khổng lồ cho Blaugrana.
Gavi chính thức nhận được cái gật đầu từ đội ngũ y tế vào hôm thứ Bảy, nhưng ban đầu vẫn có những hoài nghi về việc liệu anh có bị mạo hiểm tung vào sân. Tuy nhiên, khi đội chủ sân Camp Nou đã tạo ra khoảng cách an toàn 5-1, HLV Hansi Flick quyết định tung cậu học trò vào thi đấu trong 10 phút cuối trận. Sự xuất hiện của số 6 lập tức nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khắp các khán đài.
Trải lòng với truyền thông về quãng thời gian hơn nửa năm rời xa sân cỏ, Gavi thừa nhận quá trình hồi phục lần này thậm chí còn gian nan hơn cả sự cố đứt dây chằng và rách sụn chêm hồi năm 2023. Anh xúc động chia sẻ:
"Mọi thứ thực sự rất khó khăn, thậm chí còn hơn cả lần trước. Đó là quá trình đau đớn nhất và khắc nghiệt hơn đối với tôi trong cuộc sống thường ngày. Bầu không khí tại Camp Nou, với người hâm mộ, là điều duy nhất và tôi rất hạnh phúc. Hansi Flick luôn ở bên tôi, giống như một người cha. Tôi rất biết ơn vì ông ấy đã luôn tin tưởng tôi".
Sự trở lại của Gavi vào thời điểm này giống như một cơn mưa rào giải hạn cho đoàn quân của Flick. Trong bối cảnh Frenkie de Jong vẫn đang dưỡng thương, còn Pedri và Marc Bernal bắt đầu có dấu hiệu quá tải vì lịch thi đấu dày đặc, Gavi sẽ là mảnh ghép cực kỳ quan trọng để san sẻ gánh nặng tuyến giữa.










