Sau chiến thắng ấn tượng trước Liverpool, nhiều người cho rằng chính 'khắc tinh' Brighton mới là bài kiểm tra thực sự cho HLV Ruben Amorim và hành trình phục hưng của Quỷ đỏ.
Chiến thắng trước Brighton – thước đo thật sự của tiến bộ
Dưới thời Ruben Amorim, Man United đã đạt được một số kết quả tích cực trước các “ông lớn” của Ngoại hạng Anh. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 11 năm ngoái, Amorim đã có 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 5 thất bại khi gặp Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea và Tottenham.
Ngoài ra, họ cũng thi đấu tốt trước các đội mới thăng hạng với 5 chiến thắng và 1 trận hòa trong 6 trận. Tuy nhiên, điểm yếu của Quỷ đỏ là những đội bóng tầm trung – khi họ chỉ thắng 3, hòa 3 và thua tới 12 trong 18 trận gần nhất trước nhóm này.
Amorim từng thua Brighton hồi tháng 1, khi bàn thắng trên chấm phạt đền của Bruno Fernandes không đủ giúp Man United tránh thất bại 1–3. Các cầu thủ Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma và Georginio Rutter là những người ghi bàn cho đội khách.
Thực tế, Man United chưa thắng Brighton trên sân nhà kể từ tháng 2/2022 - trận đấu chứng kiến Ralf Rangnick và Graham Potter là hai HLV đối đầu nhau, còn Cristiano Ronaldo và Fernandes giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng.
Kể từ đó, Man United đã thua 3 trận liên tiếp tại Old Trafford trước các đội bóng của Potter, Roberto De Zerbi và Fabian Hurzeler. HLV Amorim hy vọng có thể thay đổi lịch sử và giúp đội bóng giành 3 chiến thắng liên tiếp lần đầu tiên kể từ khi ông dẫn dắt.
Chênh lệch 1,2 tỷ bảng nhưng khoảng cách trên sân lại rất nhỏ
Kể từ lần cuối thắng Brighton, Manchester United đã chi hơn 800 triệu bảng để mang về hàng loạt ngôi sao như Antony, Casemiro, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Joshua Zirkzee, cùng các tân binh hè này như Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.
Trong khi đó, Brighton lại nổi tiếng với chính sách bán người thông minh. Họ thu về khoảng 450 triệu bảng từ chuyển nhượng, riêng Chelsea đã chi hơn 300 triệu bảng để mua các cầu thủ như Marc Cucurella, Moises Caicedo, Joao Pedro, Billy Gilmour và Alexis Mac Allister.
Mặc dù có sự khác biệt khổng lồ về tài chính (ước tính hơn 1,2 tỷ bảng giữa hai đội), sau 8 vòng đấu, Man United và Brighton đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng, chỉ cách nhau đúng 1 điểm.
Huyền thoại Alan Shearer có lý do để nhận định trận đấu này sẽ cân bằng:
“Tuần trước, Man United có chiến thắng ấn tượng trước Liverpool, còn Brighton cũng xứng đáng đánh bại Newcastle. Brighton là đội chơi tốt, tổ chức chặt chẽ và luôn tạo ra cơ hội. Tôi nghiêng về một kết quả hòa, và đó có thể không phải là kết cục tệ cho cả hai đội.”
Với Ruben Amorim, cuộc đối đầu với Brighton không chỉ là trận đấu để nối dài chuỗi thắng, mà còn là phép thử thực sự cho năng lực của ông trong việc đưa Man United trở lại đúng vị thế của một “ông lớn” Ngoại hạng Anh














