Khó khăn bủa vây đội bóng xứ Nghệ

09:30 Thứ năm 13/06/2013

Không còn giữ khoảng cách an toàn với các đối thủ bám đuổi phía sau, SLNA còn đối mặt với nhiều khó khăn khác ở lượt về, sẽ khởi tranh cuối tuần này.

Sau chuỗi thành tích thất vọng ở cuối lượt đi, với 4 trận liên tiếp chỉ giành được một điểm và thua tới 3 trận, SLNA đánh mất lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Đội bóng xứ Nghệ bị các đối thủ bám đuổi ngay sau lưng và chỉ cần sảy chân ở vòng đấu tới đây, SLNA có nguy cơ bị mất ngôi đầu. Bị rơi vào tình cảnh này, đương nhiên đội bóng xứ Nghệ không muốn chút nào, nhưng chính họ đã tự đặt mình vào thế khó, khi không giải quyết được những vấn đề xảy ra thời gian qua.

Văn Hoàn (áo vàng) và các đồng đội sẽ phải nỗ lực ở lượt về. Ảnh: Đức Đồng.

“Nếu như trận thua trên sân Thanh Hóa tôi từng nói SLNA chơi tệ nhất từ đầu mùa giải, thì trận gặp Đồng Nai trên sân nhà chúng tôi còn chơi tệ hơn thế. Chúng tôi không chứng minh được sức mạnh. Tôi phải nói thật rằng nếu chơi như thế này, SLNA không xứng đáng có được ngôi đầu. Chúng tôi cũng không xứng đáng giành chức vô địch với lối chơi như thế”, HLV Hữu Thắng thất vọng về phong độ của toàn đội những trận vừa qua.

Theo ông Thắng, tinh thần của các cầu thủ đang có một chút vấn đề, nhưng cái thua của SLNA là vì chuyên môn. Chẳng hạn như trận gặp HAGL, toàn đội đã thi đấu hết sức nhưng lại thua ở những phút cuối. Ba trận sau tinh thần thi đấu không tệ, nhưng kết quả không như mong muốn.

“Theo tôi, nguyên nhân chính là khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ kém. Chúng tôi có nhiều tình huống ngon ăn nhưng chỉ có một bàn thắng. Hàng thủ mắc sai lầm dẫn đến các bàn thua. Ở mùa giải năm nay, tôi thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ. Do thiếu kinh nghiệm, nên một số vị trí đã chơi không tốt. Dù vậy cũng phải thừa nhận, với những con người hiện tại thật khó có thể đòi hỏi hơn được nữa”, HLV Hữu Thắng cho biết.

Vấn đề lực lượng đang khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng thực sự đau đầu. Khó khăn càng thêm chồng chất khi SLNA có 5 cầu thủ được triệu tập lên U23 vừa rồi và có 3 người trong số này đã dính chấn thương. Nếu như trường hợp của Hoàng Thịnh dính chấn thương từ CLB, đang chưa biết khi nào mới trở lại sân, thì Mạnh Hùng và Phi Sơn đã bị đau trong những trận giao hữu trên U23. Đây đều là những trụ cột của SLNA ở lượt đi năm nay, nên nếu tất cả không kịp bình phục trong ít ngày tới, SLNA sẽ rất khó giải quyết bài toán lực lượng.

“Phi Sơn chơi tốt nhưng nền tảng thể lực và tâm lý thi đấu chưa vững vàng. Tôi hy vọng tiền đạo này sau khi lên tuyển, sẽ trưởng thành hơn và tất cả đã thấy cậu ấy rất tiến bộ. Còn Mạnh Hùng cũng thường xuyên được đá chính ở vị trí trung vệ, Nguyên Mạnh bắt chính trong trận gặp Myanmar. Tuy nhiên các cầu thủ này đều có những chấn thương khác nhau sau hơn hai tuần tập trung trên tuyển trở về CLB. Đây là một thiệt thòi lớn với SLNA”, HLV Hữu Thắng nói.

Hết khó khăn về lực lượng, phong độ yếu kém của các trụ cột, SLNA cũng đang gặp một số vấn đề về tâm lý, khi đã 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. HLV Hữu Thắng thừa nhận SLNA đang có rất nhiều việc phải làm và quan trọng nhất lúc này là cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần toàn đội.

HLV Hữu Thắng muốn vực dậy tinh thần của các học trò. Ảnh: Đức Đồng.

Có thể hiểu sức ép không nhỏ với đội bóng xứ Nghệ, khi mục tiêu vô địch từng là động lực, nhưng giờ lại là áp lực với toàn đội. Nhất là khi trong bối cảnh SLNA xuống dốc, thì các đối thủ như Hà Nội T&T, Đà Nẵng, HAGL lại chơi rất hưng phấn, tạo nên cuộc đua tới ngôi vô địch được dự báo sẽ rất kịch tính.

Ngoài những khó khăn về chuyên môn, SLNA cũng đang phải đối mặt với khó khăn về tài chính. Thầy trò HLV Hữu Thắng đã tập trung trở lại từ ngày 3/6 nhưng vì kinh phí hạn hẹp, không thể cho quân đi tập huấn như các đội bóng khác nên SLNA chỉ tập luyện ở sân Vinh. Dù rất muốn tăng cường một số vị trí trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa vừa rồi, HLV Hữu Thắng cũng đành bất lực bởi tiền bạc không cho phép.

SLNA đang ở thời điểm khó khăn nhất và nguy cơ mất ngôi đầu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là lúc mà người hâm mộ xứ Nghệ muốn nhìn thấy một đội bóng bản lĩnh, khát khao chiến thắng của họ. Liệu những mong mỏi đó có được thầy trò HLV Hữu Thắng đáp lại ở lượt về năm nay.

Phương Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục