Nếu như trái bóng Tango 12 có phần chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ trái bóng tròn, bởi ở đâu đó còn có những trận cầu tẻ nhạt. Thì vụ Hè Thu năm nay, với đại đa số người dân Đồng Bằng Bắc Bộ lại là một vụ mùa bội thu.
Những bông lúa vàng ươm trĩu nặng trải dài trên các cánh đồng, và người ta không khó để nhận ra vẻ mặt vui tươi, rạng rỡ của bà con nhân dân.
Làng quê tôi cũng vậy, vụ Hè Thu năm nay vui vẻ và đặc biệt khác thường, khi không khí EURO luôn tràn ngập trên các cánh đồng. Cùng với đó là một vụ mùa thắng lợi đang chờ đợi bà con.
 |
| EURO là ngày hội cho tất cả mọi người. Ảnh: Internet |
Mới sáng sớm, mọi ngả đường trong làng như nhộn nhịp hơn với bóng dáng các mẹ, các chị ra đồng từ tờ mờ sáng. Và thật lạ khi bóng dáng đàn ông, thanh niên có vẻ như ít hơn vụ mùa năm ngoái, hỏi ra thì được biết: "Bố con nhà ông ấy đêm qua mải xem đá bóng đá banh, vẫn đang ngủ nướng ở nhà đấy cháu ạ. Tí nữa, bố con ông ấy dậy rồi mới ra chở lúa về cho cô được," Một bác nông dân đang đon những đon lúa trĩu nặng cho biết.
Hỏi tiếp, có bực mình vì chồng con mải mê xem EURO không? Câu trả lời nhận được cũng hết sức đặc biệt: "Bực mình thì giải quyết được gì hả cháu, khi cái máu ham mê bóng đá đã ngấm vào cơ thể bố con ông ấy rồi. Mà mấy năm mới có một lần, thôi cứ để bố con ông ấy xem. Nhưng cô cũng không để bố con ông ấy xem khuya quá đâu."
Đàn ông, thanh niêm mê xem đá bóng là vậy. Nhưng không phải vì thế mà câu chuyện "Ơ rô - ơ rọt" biến mất trên các nẻo đường trong làng. Khi người ta bàn luận í ới về trận đấu đêm qua. Người thì bình phẩm về các pha đi bóng lắt léo của "anh Cốt" (cầu thủ Theo Walcott), kẻ lại kể tội Chi-e-li-ni bên phía Italia…
Khi hương thơm của những bông lúa chín vàng, hòa vào hương vị của cây rơm cấy lúa, pha lẫn vào đó là câu chuyện trong mùa EURO 2012 khi đó mới thấy, EURO này quả thật đặc biệt trên các cánh đồng quê tôi. Để rồi, người ta mới chợt nhận thấy vẻ đẹp và nét tinh túy từ môn thể thao vua mang lại. Nó không chỉ nằm ở các thành phố lớn, không phải là chuyện riêng của các nhà chuyên môn, hay không chỉ là câu chuyện riêng của mấy tay chơi "cá độ" mà tình yêu đó, đã được bắt nguồn từ trên các cánh đồng, giống như cánh đồng quê tôi trong mùa EURO này.
(Bạn đọc: Thành Nam)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001