![]() |
Như thường lệ, “Người đặc biệt” vẫn chứng minh được sự cáo già của mình khi đã hóa giải mọi ý tưởng của Van Gaal trong đó đáng chú ý là việc ông tung quân bài tẩy Kurt Zouma vào sân ngay từ đầu để khóa chặt Fellaini và kết quả thì như chúng ta đã biết. Tiền vệ người Bỉ có một ngày câm lặng và M.U đành chấp nhận cúi đầu rời Stamford Bridge.
Zouma nguyên là một trung vệ, năm nay anh mới chỉ 20 tuổi và được biết đến rộng rãi chỉ ở nửa cuối mùa giải này. Phải đến vòng đấu thứ 21, Zouma mới có trận đấu chính thức đầu tiên cho Chelsea ở Premier League. Đó chính là trận thắng 2–0 của The Blues trước Newcastle trên sân nhà.
Kể từ đó, truyền thông bắt đầu nhắc đến Zouma nhiều hơn nhưng Mourinho vẫn chỉ xem anh như một dạng dự bị chiến lược. Ông chỉ tung Zouma vào sân trong những trận cầu quan trọng và trung vệ này luôn làm bất ngờ đối thủ bằng khả năng tuyệt vời của mình.
Còn nhớ ở vòng 23, trong trận tiếp đón Man City trên sân nhà, cũng chính Zouma đã thi đấu cực hay khi được sát cánh bên đội trưởng John Terry. Trung vệ này đã chơi vô cùng tự tin và anh được xem như Marcel Desailly mới của nước Pháp. Tuy là một trung vệ nhưng Mou còn khám phá ra ở Zouma còn một khả năng đặc biệt khác khi đẩy anh lên đá tiền vệ phòng ngự thay thế cho Nemanja Matic ở trận chung kết Cup liên đoàn với Tottenham.
Với thể hình cao lớn và sức khỏe vô biên, Zouma đã chơi một trận để đời khi anh thay thế hoàn hảo cho tiền vệ người Serbia. Ngôi sao trẻ người Pháp đã bẻ gãy hầu hết những đường lên bóng của Tottenham và tạo nên một lá chắn từ xa vô cùng hiệu quả trước hàng thủ của đội chủ sân Stamford Bridge. Trong trận đấu đó Zouma còn ghi dấu ấn lớn khi chính là người kiến tạo cho đội trưởng John Terry ghi bàn mở tỉ số. Không quá khi nói rằng, chiếc Cup liên đoàn là một bước ngoặt lịch sử trong sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của Zouma.
Và đêm qua, cũng chính vị trí tiền vệ phòng ngự không phải sở trường này, ngôi sao 20 tuổi lại tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Khi Mou thiết lập thế trận phòng ngự chắc chắn ngay trên sân nhà. Đây là lần thứ 3 ở Premier League, Zouma được “Mr Special” bố trí chơi ở tuyến giữa của The Blues tại Premier League. Lần đầu tiên là trong trận thắng West Ham ở Upton Park vòng 28, vòng 29 anh ngồi dự bị và lần 2 ở vòng 30 Zouma chỉ đá 10 phút cuối trong chuyến làm khách của Chelsea trước Hull City.
![]() |
Zouma được Mou phân công kèm sát “con quái vật” Fellaini bên phía Manchester United và anh đã làm tốt hơn cả sự mong đợi của ông thầy khó tính. Anh theo sát Fellaini như hình với bóng và gây ức chế rất lớn cho ngôi sao người Bỉ. Có Zouma, nhiệm vụ của Matic cũng trở nên thảnh thơi và dễ dàng hơn rất nhiều.
Bộ đôi này đã tạo ra một chiếc khiên đặc biệt để đẩy M.U ra rất xa khung thành của Coutoirs. Man Utd vẫn cầm bóng vượt trội, vẫn tấn công điên cuồng nhưng một khi Mourinho đã chủ động lùi sâu phòng ngự thì thật khó cho Quỷ đỏ. Họ đã nhận ngay trái đắng từ một đường phản công mẫu mực và Eden Hazard chính là người đâm nhát dao kết liễu số phận Man Utd.
Khi trở lại dẫn dắt Chelsea trong nhiệm kỳ 2, Mourinho đã phát biểu rằng mình không còn là “Mr Special” mà đã trở thành “Mr Happy” – tức “Người hạnh phúc”. Một điều đặc biệt nữa ở đây là trong họ tên đầy đủ của Zouma cũng có “Happy”. Tên đầy đủ của ngôi sao 20 tuổi này là: Kurt Happy Zouma. Chúng ta có thể nói vui rằng Zouma đang hạnh phúc và hạnh phúc của Mourinho chính là việc ông đã may mắn có được Zouma.
“Con quái vật trẻ tuổi” này một lần nữa được nhắc đến với tư cách là người hùng thầm lặng bên cạnh những đồng đội chơi ở hàng thủ. Anh cũng chính là lý do để người ta ca ngợi Mou lên tận mây xanh sau chiến thắng này. Mou không sử dụng anh thường xuyên nhưng mỗi khi cần thì Zouma có và tất nhiên, khi khó đã có Zouma!














