Khi bông hoa Tulip bị xe tăng nghiền nát

16:52 Thứ năm 14/06/2012

'Cỗ xe tăng' Đức đã nghiến nát 'bông hoa tulip' sau một trận cầu tương đối nhạt nhẽo, vì vậy cơ hội vào vòng tứ kết của Cơn lốc màu da cam đang nhỏ hơn lúc nào hết.

Bước vào VCK EURO năm nay, người ta đã xếp Hà Lan là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Điều đó hoàn toàn có cơ sở, khi "cơn lốc màu da cam" có tới 37 bàn thắng tại vòng loại (nhiều nhất trong số các đội bóng thi đấu vòng loại), đồng thời là đội bóng đầu tiên giành vé đến Ba Lan và Ukraine tại vòng đấu loại.

Thêm nữa, "cơn lốc” lại sở hữu hàng loạt ngôi sao sáng giá. Từ Robben đến Sneijder, rồi từ Hunterla đến Robin Van Persie, từ Van Bommel đến Van der Vaart... Tất cả họ đều là những ngôi sao sáng giá của bóng đá Châu Âu thời điểm hiện tại.

Người thì là vua phá lưới giải ngoại hạng Anh, kẻ dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Budesliga. Người là chân chuyền tốt nhất tại Inter, kẻ lại cùng Bayer Munich vào tới tận trận chung kết Champion League.

Khi "Cơn lốc" đã không còn hoành hành trên sân cỏ. Ảnh: Internet

Niềm tin giành cho "Cơn lốc" càng tăng lên gấp bội khi các đội bóng khác ít nhiều bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì chấn thương và những rắc rối phía sau hậu trường. Với Hà Lan, "cơn lốc" chẳng gặp bất cứ khó khăn nào trên chặng đường "bay" tới EURO.

Thế nhưng, Hà Lan đã bị dội một gáo nước lạnh khi để thua đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng Đan Mạch ngay trong trận đầu ra quân.

Trước khi đổ lỗi cho số phân đen đủi, binh đoàn Cam cần phải tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành Đan Mạch. Để rồi sau đó, thất vọng nối tiếp thất vọng, họ lại tiếp tục để người Đức vượt qua một cách tương đối dễ dàng. Đến thời điểm này, sau hai trận toàn thua “cơn lốc Cam” mới chỉ vỏn vẹn có được 1 bàn thắng và chưa có bất kì điểm số nào tại EURO lần này, đấy là một kết quả vô cùng thất vọng dành cho Robben và các đồng đội.

Đội tuyển Đức chơi không quá uyển chuyển, không quá đẹp mắt. Nhưng tính hiệu quả và thực dụng thì người Đức là số 1 ở Châu Âu thời điểm hiện tại, điều đó phần nào đã được chứng minh rõ nét trong trận đấu với “Cơn lốc màu da Cam”. Thứ mà người Hà Lan dù cố gắng theo đuổi trong vài năm trở lại đây, nhưng không sao “học tập” được.

Và khi bông hoa Tulip vốn mang nhiều kỳ vọng tại EURO lần này, đã bị cỗ xe tăng nghiền nát sau 90 phút thi đấu đầy toan tính của người Đức. Thì điều đó cũng có nghĩa Hà Lan đang đứng trước nguy cơ quá lớn phải rời cuộc chơi sau vòng đấu bảng.

Cần phải nhớ rằng, lúc này Hà Lan không còn thể tự quyết định được số phận của mình. Họ chỉ còn có thể hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó. Nhưng hy vọng để làm gì, khi bông hoa Tulip tỏ ra nhợt nhạt.

(Bạn đọc: Y2O)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục