Khi Barca không biết chấp nhận thất bại

15:55 Thứ hai 20/02/2012

Cuộc đua song mã giữa Real Madrid và Barcelona tại La Liga gần như đã ngã ngũ khi Real Madrid đang băng băng về đích và bỏ xa đối thủ truyền kiếp đến 10 điểm. Pep và các cầu thủ đang tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua đường trường mà ở đó, đội chiến thắng là đội có đủ bản lĩnh đứng vững trong những thời khắc quan trọng. Và “Real Moudrid” đã làm được điều đó.

Khi Mourinho giữ lời

Real Madrid đang trình diễn một thứ bóng đá siêu hạng mà ở đó, qua mỗi vòng đấu người ta lại thấy thầy trò HLV Jose Mourinho chơi trò “đếm xác” với đối thủ của mình. Không cần nói nhiều về “Mou team” lúc này khi họ đang tô điểm thêm cho ngôi đầu bằng những con số thống kế vô cùng ấn tượng. Ghi 75 bàn sau 22 vòng đấu, số bàn thắng cứ lớn dần lên sau mỗi vòng, sở hữu cây săn bàn thượng hạng với 28 bàn. Ronaldo đang tràn trề cơ hội phá vỡ kỉ lục ghi 40 bàn của chính mình ở mùa giải trước. “Real Moudrid” cũng đang trên đường phá vỡ những kỉ lục về điểm số trong lịch sử giải đấu. Đội bóng của Mourinho bây giờ như một cỗ máy chiến thắng và có thể mang đến sự chết chóc cho bất kì đội bóng nào. Quan trọng hơn là Mourinho đã giữ đúng lời hứa với các CĐV đội bóng Hoàng gia khi ông đang xây dựng một Real Madrid đạt đến độ hoàn thiện ở mùa giải thứ 2.

Thầy trò HLV Mourinho đang thể hiện một phong độ cực kỳ khủng khiếp. Ảnh: Getty.

Trong khi đó Barcelona đang chật vật tìm lại hình ảnh của đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong 3 năm qua. Vẫn những con người đó, vẫn lối chơi đó nhưng chiến thắng như là điều xa xỉ đối với các học trò của Pep Guardiola. Barcelona bây giờ chỉ biết “khôn nhà dại chợ” khi mà mỗi chuyến làm khách xa Nou Camp là một mối đe dọa tiềm tàng đối với CLB xứ Catalan. Lối chơi tiqui-taca không còn thường xuyên phát huy hiệu quả khi những đối thủ của Barca đã dần bắt bài được lối đá này.

Lí lẽ của kẻ bại trận

Trong tâm thức của những người yêu mến đội bóng xứ Catalan thì việc bị đối thủ truyền kiếp bỏ xa đến 10 điểm là một điều khó nuốt trôi. Tuy nhiên một số khác lại không nghĩ vậy. Họ cho rằng Barca chỉ cần thắng Real Madrid trong những trận siêu kinh điển là quá đủ rồi. Đây chỉ là lí lẽ của những kẻ không biết chấp nhận thất bại. Chiến thắng đó chỉ có ý nghĩa khi đội bóng đăng quang vào cuối mùa giải. Thực tế El Clasico cũng chỉ là cuộc chiến của danh dự và niềm kiêu hãnh. Trong lịch sử của cả 2 CLB, những trận El Clasico chưa bao giờ mang đến khái niệm “thắng làm vua thua làm giặc”. Bằng chứng là ở mùa giải năm nay, không ai có thể ngờ rằng Real lại có thể đứng lên mạnh mẽ như vậy từ sau thất bại 1-3 trước Barcelona ngay tại thánh địa Bernabeu. Kể từ đó đến nay Real thắng liền một mạch tại La Liga, không những thế các cầu thủ của Mourinho còn thể hiện một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, liên tục bắn phá mành lưới đối phương. Mỗi lần thất bại trước Barca là cứ y như Real được tiêm một liều doping cực mạnh và khiến họ thi đấu quyết tâm hơn. Còn đối với Barcelona, bản lĩnh của họ vẫn chưa phát huy đúng lúc ở những trận đấu còn lại ngoại trừ mỗi khi đối đầu với Real Madrid. Với phong độ hiện tại, nhiều khả năng Barcelona sẽ là đội phải xếp hàng chào đón tân vương trong trận El Clasico giữa hai đội trong khuôn khổ vòng đấu thứ 35. Điều này cho thấy rằng El Clasico cũng chỉ là một trận đấu bình thường trong khuôn khổ 38 vòng đấu của La Liga mà thôi.

Barcelona sắp trở thành nhà cựu vô địch La Liga. Ảnh: Getty.

Mùa giải này Barcelona thường xuyên lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài tại La Liga. Đây là điều “xưa nay hiếm” với đội bóng xứ Catalan. Thực tế cho thấy ở mùa giải năm nay Barcelona cũng đã rất nhiều lần hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài. Nói rộng ra, những thành tích mà Pep cùng các học trò giành được trong hơn 3 năm qua có sự đóng góp rất lớn từ các quyết định sai lầm của trọng tài. Nhất là trong những lần đối đầu với Chelsea, Inter, Arsenal và cả Real Madrid.

Còn nhớ ở mùa giải 2009-2010 trong trận bán kết lượt về Champions League tại sân Nou Camp, Inter Milan của Mourinho đã giành chiến thắng trước Barcelona và ngay sau đó thủ thành Victor Valdes đã có hành động không đẹp khi bóp cổ HLV Jose Mourinho bởi những hành động ăn mừng đầy vẻ khiêu khích từ “Người đặc biệt”. Một hành động khá phản cảm với hình ảnh bóng đá đẹp mà Barcelona xây dựng lúc đó. Sau trận thắng Real Madrid ngay trên sân Bernabeu, Xavi đã lớn tiếng chỉ trích các cầu thủ Real Madrid không biết chấp nhận thất bại. Nhưng có lẽ lúc đó Xavi và các đồng đội không ngờ rằng đội bóng của mình lại có ngày thua đại kình địch đến 10 điểm như hôm nay.

Thành công sẽ không bao giờ là cơn nắng đẹp mà tất cả mọi người có thể nhìn ngắm được, nó không giống màu nắng, nó phải trải qua thời gian để được lắng đọng. Và Barcelona cũng thế. Bạn phải biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của một đội bóng xuất sắc nhất thế giới chứ không bi lụy, cố chấp của những kẻ tí hon.

Có ai dám bảo rằng mình chưa bao giờ thất bại không Barcelona?

(Bạn đọc: Mourinho ver 2)
 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục