![]() |
Suốt trận, “Giáo sư” liên mồm đứng sát đường pitch thúc giục các học trò: “Tận dụng đi, mới 1 quả thôi đấy”. Ngay cả khi ngồi trên băng chỉ đạo trao đổi với trợ lý Steve Bould, vị thuyền trưởng Arsenal cũng nóng lòng như lửa đốt: “Steve, chúng ta nên tấn công tiếp hay thay người giữ tỷ số? Thằng Tomas (Rosicky) kém quá”. Thế rồi sau phút hội ý, Wenger thay cả Wilshere và Podolski vào sân hòng tìm bàn thắng gia tăng cách biệt, tuy nhiên các học trò của ông đã thi đấu một trận quá tệ.
Nhìn Giroud dại dột nhận thẻ đỏ, Wenger điên tiết: “Chết tiệt, thẳng lỏi này giết đội rồi. Thomas (Vermaelen), vào sân ngay đi. Dặn chúng nó không được lên quá giữa sân, cứ phá bóng đi. Bảo với chúng nó, thằng nào còn sai lầm thì nghỉ hết mùa đi”. May sao Arsenal vẫn giữ được thành quả cuối cùng, nếu không chắc chắn sẽ có một trận lôi đình sau trận này.
00:00 30/11/-0001













