8 năm trước, khi mà tỷ phú người Nga bắt đầu vung tiền vào giải ngoại hạng mơ tìm chiến thắng, thì Arsenal của ngài Arsene Wenger đăng quang vô địch giải ngoại với thành tích bất bại, một kỷ lục đáng tự hào khi mà Arsenal là đội bóng chi tiêu dè xẻn nhất! Với mục tiêu xây dựng sân vận động mới, cả đội bóng được xây dựng nhờ vào khả năng vun trồng của giáo sư. 8 năm đã trôi qua, trong khi giá trị của đồng tiền ngày càng được khẳng định thì những giá trị tuyền thống cũ ngày càng tàn lụi.
Arsenal vẫn vậy, Wenger vẫn thế, vẫn là khu vườn ươm mầm tài năng và giáo sư vẫn là thợ làm vườn lành nghề. Chỉ có điều thời thế đã đổi thay rất nhiều. Trong khi hàng loạt đội bóng đầu tư tiền của để tranh ngôi đoạt vị, Arsenal vẫn theo lối mòn, dè xẻn chi tiêu, mua lúa giống gặt lúa non. Họ đơn giản là kinh doanh cầu thủ hơn là chiến đấu vì thành tích. Sân vận động xây xong đã lâu, các ông chủ vẫn cứ án binh bất động, không một động thái nào cho thấy họ sẽ đầu tư vì danh hiệu. Báo cáo hàng năm thể hiện Arsenal là đội bóng duy nhất kinh doanh có lãi, nhưng đó không phải là điều các CĐV cần. 8 năm sống trong những kí ức huy hoàng, để rồi phũ phàng nhận ra mỗi mùa bóng trôi qua mục tiêu của họ vẫn cứ là top 4. Các danh hiệu lớn nhỏ cứ lần lượt lẫn tránh!
Vì sao vậy? Các ông chủ không có tiền để đầu tư, hay là họ quá keo kiệt để bỏ tiền ra lo cho đội bóng, hay là giáo sư quá cố chấp bảo thủ, không chấp nhận thị trường cầu thủ đang lạm phát từng ngày? Các ngôi sao lần lượt đến rồi đi, tre chưa già đã vội hái đi, để rồi khi măng mọc không có chỗ nương tựa. Không phải hạt giống nào cũng cho quả ngọt, trái vừa chín tới lại vội vã mang ra chợ bán để cân bằng kinh tế. Những thay đổi liên tục khiến đội bóng mất ổn định. Một HLV lão làng như Wenger phải hiểu rõ cầu thủ trẻ cần có đàn anh có kinh nghiệm dẫn dắt. Vậy mà trong tay ông lúc nào cũng là những đứa trẻ, khi sung sức họ có thể bay lên trời cao, nhưng khi hưng phấn trôi đi họ lại là những con người ngây ngô đến tội nghiệp.
Nước đến chân mới nhảy. Chỉ khi gặp thất bại kinh hoàng nhất trước M.U, các ông chủ mới vội bỏ tiền ra mua cầu thủ, cũng chỉ là cầu thủ dạng khá và đã đến tuổi băm như Arteta. Thất bại muối mặt trước AC Milan, rồi bị đá văng khỏi cup FA bởi Sunderland, điều gì sẽ chờ đợi pháo thủ cuối mùa giải? Xuống tinh thần và bật luôn khỏi top 4? Viễn cảnh đó hoàn toàn có thể xảy ra, và có lẽ, đó là dấu chấm hết cho triều đại A.Wenger. Lỗi đâu phải thuộc về giáo sư. Chẳng ai có tiền mà lại không tiêu, nhất là khi đó không phải tiền của mình. Nếu các ông chủ chịu chi tiền, giáo sư đâu phải loay hoay tính toán chi li đến vậy. Lỗi thuộc về những con người chỉ quan tâm đến lợi nhuận, muốn thành công mà không mất tiền, phó mặc đội bóng lên đôi vai gầy của ngài giáo sư. Nếu không phải là giáo sư dẫn dắt đội bóng, mấy năm qua có lẽ Arsenal phải vật lộn để trụ hạng, chứ không phải cạnh tranh 1 suất dự Champions League như bây giờ
Đội bóng cần phải thay đổi để tiến bộ. Nhưng thay đổi từ đâu? Sa thải Wenger ư? Chỉ sợ rằng sau vài năm người ta sẽ nhìn thấy Arsenal ở giải hạng 2. Thay đổi BLĐ ư? Chắc chỉ có trong mơ, dễ gì người ta chịu từ bỏ cỗ máy in tiền. Nếu mọi chuyện vẫn không đổi thay, Arsenal vẫn tiếp tục sống bằng niềm tin, và các fan hâm mộ sẽ mãi mãi tự hỏi: bao giờ cho đến ngày xưa....
(Bạn đọc: Anh Tuấn)
Arsenal vẫn vậy, Wenger vẫn thế, vẫn là khu vườn ươm mầm tài năng và giáo sư vẫn là thợ làm vườn lành nghề. Chỉ có điều thời thế đã đổi thay rất nhiều. Trong khi hàng loạt đội bóng đầu tư tiền của để tranh ngôi đoạt vị, Arsenal vẫn theo lối mòn, dè xẻn chi tiêu, mua lúa giống gặt lúa non. Họ đơn giản là kinh doanh cầu thủ hơn là chiến đấu vì thành tích. Sân vận động xây xong đã lâu, các ông chủ vẫn cứ án binh bất động, không một động thái nào cho thấy họ sẽ đầu tư vì danh hiệu. Báo cáo hàng năm thể hiện Arsenal là đội bóng duy nhất kinh doanh có lãi, nhưng đó không phải là điều các CĐV cần. 8 năm sống trong những kí ức huy hoàng, để rồi phũ phàng nhận ra mỗi mùa bóng trôi qua mục tiêu của họ vẫn cứ là top 4. Các danh hiệu lớn nhỏ cứ lần lượt lẫn tránh!
![]() |
| Arsenal đang đứng trước cuộc khủng hoảng thực sự. Ảnh: Internet. |
Vì sao vậy? Các ông chủ không có tiền để đầu tư, hay là họ quá keo kiệt để bỏ tiền ra lo cho đội bóng, hay là giáo sư quá cố chấp bảo thủ, không chấp nhận thị trường cầu thủ đang lạm phát từng ngày? Các ngôi sao lần lượt đến rồi đi, tre chưa già đã vội hái đi, để rồi khi măng mọc không có chỗ nương tựa. Không phải hạt giống nào cũng cho quả ngọt, trái vừa chín tới lại vội vã mang ra chợ bán để cân bằng kinh tế. Những thay đổi liên tục khiến đội bóng mất ổn định. Một HLV lão làng như Wenger phải hiểu rõ cầu thủ trẻ cần có đàn anh có kinh nghiệm dẫn dắt. Vậy mà trong tay ông lúc nào cũng là những đứa trẻ, khi sung sức họ có thể bay lên trời cao, nhưng khi hưng phấn trôi đi họ lại là những con người ngây ngô đến tội nghiệp.
Nước đến chân mới nhảy. Chỉ khi gặp thất bại kinh hoàng nhất trước M.U, các ông chủ mới vội bỏ tiền ra mua cầu thủ, cũng chỉ là cầu thủ dạng khá và đã đến tuổi băm như Arteta. Thất bại muối mặt trước AC Milan, rồi bị đá văng khỏi cup FA bởi Sunderland, điều gì sẽ chờ đợi pháo thủ cuối mùa giải? Xuống tinh thần và bật luôn khỏi top 4? Viễn cảnh đó hoàn toàn có thể xảy ra, và có lẽ, đó là dấu chấm hết cho triều đại A.Wenger. Lỗi đâu phải thuộc về giáo sư. Chẳng ai có tiền mà lại không tiêu, nhất là khi đó không phải tiền của mình. Nếu các ông chủ chịu chi tiền, giáo sư đâu phải loay hoay tính toán chi li đến vậy. Lỗi thuộc về những con người chỉ quan tâm đến lợi nhuận, muốn thành công mà không mất tiền, phó mặc đội bóng lên đôi vai gầy của ngài giáo sư. Nếu không phải là giáo sư dẫn dắt đội bóng, mấy năm qua có lẽ Arsenal phải vật lộn để trụ hạng, chứ không phải cạnh tranh 1 suất dự Champions League như bây giờ
Đội bóng cần phải thay đổi để tiến bộ. Nhưng thay đổi từ đâu? Sa thải Wenger ư? Chỉ sợ rằng sau vài năm người ta sẽ nhìn thấy Arsenal ở giải hạng 2. Thay đổi BLĐ ư? Chắc chỉ có trong mơ, dễ gì người ta chịu từ bỏ cỗ máy in tiền. Nếu mọi chuyện vẫn không đổi thay, Arsenal vẫn tiếp tục sống bằng niềm tin, và các fan hâm mộ sẽ mãi mãi tự hỏi: bao giờ cho đến ngày xưa....
(Bạn đọc: Anh Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















