![]() |
Chelsea đang rất cố gắng để cải thiện vị thế của mình |
1. Phải nói trong 9 vòng đấu cuối, The Blues đụng toàn “thứ dữ”: không những phải gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang đứng phía trên như Arsenal, Tottenham, hoặc ngay sát bên dưới như Newcastle, Liverpool… Chel còn phải đụng độ với các đối thủ đang thi đấu trên 100% công suất để giành vé trụ hạng như QPR, Blackburn, Wigan, Aston Villa và thậm chí cả Fulham. Vì vậy, có thể nói ngoài trận gặp Fulham được xem là nhẹ hơn cả (đội này đã có 36 điểm ở vòng đấu 29), thì 8/9 trận còn lại đều là những trận chung kết. Chúng ta đã chứng kiến cảnh QPR vẫy vùng như thế nào trước đàn anh Liverpool ở vòng 29 vừa qua khi ghi một mạch 3 bàn vào lưới đối phương trong vòng chưa đầy 15 phút cuối của trận đấu sau khi bị dẫn trước 2 bàn để thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, vì vậy sẽ không dễ dàng cho Chelsea khi đụng phải những đội bóng đang ở "bước đường cùng".
2. Ngoài Liverpool, Tottenham còn hướng đến mục tiêu là cúp FA, các đối thủ còn lại chỉ còn một mục tiêu duy nhất ở Premier League để phấn đấu trong khi The Blues phải căng sức trên cả mặt trận Champions League.
Ở Champions League, việc chỉ gặp phải câu lạc bộ được coi là dưới cơ như Benfica của Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết giúp Chelsea có quyền nghĩ đến việc ít nhất lọt tới vòng bán kết của mùa giải năm nay. Theo tỷ lệ đặt cược của các nhà cái, Chelsea đứng vị trí thứ 4 trong 8 đội bóng lọt vào tứ kết (sau Barca, Real và Bayern Munich). Và nếu Barca bất ngờ thất thủ trước AC Milan, rõ ràng Chelsea không thể bỏ qua cơ hội này để đặt mục tiêu tiến đến trận chung kết và biết đâu giấc mơ của ông chủ người Nga và lớp “cựu thần” gồm những Terry, Lampard hay Drogba sẽ trở thành sự thật trong một hoàn cảnh không ngờ tới của câu lạc bộ.
![]() |
Nhưng có vẻ việc đó quá khó khi Chelsea đang phải chinh chiến cả 2 mặt trận cùng lúc. |
Với Di Matteo, việc mơ chiếc cúp Champions League rõ ràng không thực tế bằng cúp FA, qua đó nhằm tìm kiếm danh hiệu đầu tiên của mình trong cương vị mới. Vì vậy, không dễ gì để ông bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên ở cúp FA, nếu đụng phải Tottenham hay Liverpool, thậm chí là Everton ở các vòng đấu còn lại, Di Matteo phải tính toán vấn đề nhân sự để bảo đảm được mục tiêu này.
3. Sự hồi sinh của Torres trong thời điểm nước rút của mùa giải có thể là lợi bất cập hại và trở thành mối lo không ít cho HLV tạm quyền Di Matteo trong việc lựa chọn cầu thủ đá chính trên hàng công. Một bên là Voi Rừng liên tục tỏa sáng từ khi AVB ra đi, một bên là niềm kỳ vọng lâu dài của đội bóng. Với tính cách ôn hòa như Di Matteo, đây quả là một thử thách không nhỏ, nhất là khi ông vừa đạt được thành công nhất định trong việc quy tụ các ngôi sao đầy cá tính của đội bóng này. Nếu xử lý không khéo, rất có thể tình trạng lục đục nội bộ sẽ tái diễn.
Những khó khăn vẫn đang ở trước mắt nhưng viễn cảnh tươi sáng để kết thúc một mùa giải đầy biến động không phải là không có cho The Blues. Với những gì đang thể hiện của đội bóng và niềm tin vào quy luật “tiền hung, hậu cát”, người hâm mộ Chelsea có thể nghĩ đến một hậu vận sáng sủa hơn cho đội bóng sau gần 2/3 thời gian điêu đứng kể từ đầu mùa giải.
(Bạn đọc: Lê Văn Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam