Bernabeu không còn chỗ cho anh
Siêu sao người Brasil chính là “viên gạch” đầu tiên của chủ tịch Florentino Perez trong nỗ lực xây dựng “Dải thiên hà” phiên bản 2.0. Đặt chân tới Bernabeu với bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử với 65 triệu EURO cùng với biết bao kỳ vọng trên vai. Nhưng đổi lại, những già mà Kaka làm được tại đội bóng Hoàng gia là không đáng kể. Nếu không muốn nói là thất vọng.
Sau buổi lễ ra mắt hoàng tráng với sự góp mặt của 55.000 cổ động viên trên khán đài sân Bernabeu, không ai ngờ Kaka lại nhạt nhòa nhanh như vậy. Những chấn thương liên miên, sự thay đổi môi trường, sức ép từ sự kỳ vọng quá lớn… đã biến Kaka từ một “siêu sao” trong màu áo của AC Milan trở nên tầm thường tại Real Madrid. Đỉnh điểm của sự thất vọng chính là việc anh bị tân binh Mesut Oezil lấy mất vị trí chính thức trong suốt 2 mùa giải vừa qua.
![]() |
| Với Real, Kaka bây giờ là "hàng thừa". Ảnh: Internet |
Giờ đây khi mà Mourinho đang tiến gần tới sự thành công từ thương vụ Luka Modric thì có thể khẳng định cơ hội dành cho Kaka càng trở nên mờ mịt hơn bao giò hết. Nếu cầu thủ người Croatia cập bến Bernabeu thì HLV Mourinho sẽ có trong tay đến 2 nhạc trưởng hàng đầu thế giới trong thời điểm hiện tại và lúc đó Kaka sẽ chính thức là “người thừa” trong sơ đồ chiến thuật của HLV người Bồ.
Ở tuổi 30 của sự nghiệp, khi mà những ngày tháng thi đấu đỉnh cao không còn nhiều thì ra đi để tìm lại hình ảnh của bản thân là một lựa chọn hợp lý với ngôi sao người Brasil vào lúc này. Rời khỏi Bernabeu không chỉ giúp Kaka có cơ hội đá chính để lấy lại phong độ, mà còn giúp anh có cơ hội tìm kiếm một vị trí trong đội hình của Selecao tại World Cup 2014 ngay trên sân nhà.
Kaka - Milan, vì ta cần có nhau
Việc Kaka ra đi dường như là điều chắc chắn, và đích đến của anh không đâu khác ngoài đội bóng cũ AC Milan. Ngôi sao của Real đã tuyên bố sẵn sàng giảm đến 40% lương để được quay trở lại với mái nhà xưa San Siro. Mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước, nhưng nếu điều đó xẩy ra sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho cả đôi bên.
Về phía đội bóng Italia, bộ đôi trung vệ Thiago Silva và tiền đạo Ibrahimovich cập bến PSG sẽ mang lại cho họ số tiền lên đến 65 triệu EURO tiền chuyển nhượng và qua đó HLV Max Allegri sẽ có rất nhiều tiền để phục vụ cho mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng.
Còn đối với Kaka, trở lại Milan chắc chắn là một sự lựa chọn rất khả dĩ vào lúc này. Milan không chỉ là nơi đã đưa tên tuổi của Kaka từ một cầu thủ tiềm năng trở thành một trong những siêu sao hàng đầu thế giới mà ở Milan, anh còn rất nhiều cơ hội để tìm lại hình ảnh của bản thân.
Đội bóng của Italia vốn được biết đến là môi trường rất tốt cho các cầu thủ đến từ xứ sở Samba, mà sự thành công của những Cafu, Dunga, Leonardo, Ronaldo, Ronaldinho… trong quá khứ đã nói lên tất cả. Bên cạnh đó, đội bóng chủ sân San Siro còn là nơi mà cầu thủ có “tuổi thọ” trung bình thường rất cao. Đó sẽ là môi trường lý tưởng dành cho “Thiên thần” trong bối cảnh mà anh cũng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Đó là chưa kể việc trở lại với Milan, Kaka sẽ nghiễm nhiên có suất đá chính cùng với sự tự tin về quá khứ sẽ giúp anh tìm lại hình ảnh của bản thân.
Rõ ràng là Kaka đang cần một “bến đỗ” mới để giúp anh lấy lại hình ảnh của bản thân, còn Milan thì cần một cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm để lấp vào khoảng trống mà Ibra và Thiago Silva để lại. Trong bối cảnh hiện tại đó sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho cả đôi bên.
(Bạn đọc: Thanh Điệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















