
Theo ESPN, Celtic không thể củng cố lực lượng trong kỳ chuyển nhượng, và điều này trở thành yếu tố quyết định khi họ thất bại trước Kairat Almaty tại vòng play-off Champions League. Sau 210 phút thi đấu (2 lượt trận) mà không có bàn thắng, Celtic phải chịu thất bại 2-3 trong loạt sút luân lưu tại Almaty, thành phố phía đông Kazakhstan, cách biên giới Trung Quốc 402,3 km.
HLV Brendan Rodgers không nhận được những sự bổ sung cần thiết cho hàng công, điều mà ông đã yêu cầu từ tháng 7. Adam Idah, Luke McCowan và Daizen Maeda đều thất bại trong việc ghi bàn khi các cú sút của họ bị thủ môn dự bị 21 tuổi của Kairat, Temirlan Anarbekov, cản phá trong loạt luân lưu. Trước đó, Maeda bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn.
Celtic không bổ sung cầu thủ chạy cánh nào kể từ khi Jota dính chấn thương dài hạn vào tháng 5 và Nicolas Kuhn chuyển đến Como hơn 6 tuần trước.
Rodgers từng hy vọng sẽ tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng từ mùa giải trước, khi Celtic vào vòng đấu loại trực tiếp và chỉ chịu thua Bayern Munich vào phút cuối. Tuy nhiên, những vấn đề về chuyển nhượng đã làm giảm sút hy vọng của ông. Celtic sẽ mất khoảng 20 triệu bảng doanh thu sau khi bị loại khỏi Champions League và phải xuống chơi tại Europa League.
Celtic gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn và để đối thủ nhược tiểu cầm hòa trong giờ thi đấu chính thức. Đến hiệp phụ, Celtic có một loạt cơ hội nhưng vẫn không thể ghi bàn, trong khi thủ môn Kairat liên tục từ chối mọi nỗ lực của họ.
Sau loạt sút luân lưu, Celtic chính thức bị loại khỏi Champions League, bỏ lỡ cơ hội tham gia giải đấu lớn nhất châu Âu mùa này.