
PSG quá mạnh so với đại diện Serie A.
Trước đối thủ được đánh giá vượt trội về chất lượng đội hình lẫn kinh nghiệm, Atalanta nhập cuộc đầy khó khăn. Ngay phút thứ 3, Marquinhos đã mở tỷ số bằng cú đánh đầu hiểm hóc, đặt PSG vào thế kiểm soát toàn diện. Trong phần còn lại của hiệp một, thủ môn Marco Carnesecchi liên tục phải trổ tài, thậm chí cản phá thành công quả phạt đền của Bradley Barcola. Nhưng nỗ lực ấy không đủ để cứu đội khách khỏi sức tấn công vũ bão.
Khi hiệp hai trôi qua, PSG tiếp tục thị uy. Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes và Goncalo Ramos lần lượt ghi tên mình lên bảng tỷ số, hoàn tất chiến thắng đậm 4-0. Tỷ số có thể còn cao hơn nếu không nhờ những pha cứu thua xuất thần của Carnesecchi.
Chia sẻ sau trận, HLV Ivan Juric lý giải lựa chọn chiến thuật đôi công với đối thủ: “Khoảng cách giữa Atalanta và PSG quá lớn, gần như một vực thẳm. Nhiều người nghĩ rằng chơi thận trọng sẽ tốt hơn, nhưng thực tế những đội đá phòng ngự hoàn toàn thường cũng thua đậm và không tạo ra bất cứ cơ hội nào. Chúng tôi đã chọn pressing và phản công, dù biết rủi ro. Chơi với PSG, đôi khi dù chọn cách nào cũng giống như chịu án tử.”
Dù thất bại nặng nề, Juric vẫn giữ cái nhìn tích cực: “Chúng tôi thiếu 4 cầu thủ quan trọng. Nhưng tôi thấy những tín hiệu lạc quan, đặc biệt ở tinh thần chiến đấu và một vài pha phối hợp trong hiệp một. Khi đội hình đầy đủ trở lại, Atalanta sẽ khác.”
Trận thua tại Paris là lời nhắc nhở cay đắng về sự khốc liệt của Champions League. Với Atalanta, thử thách thực sự sẽ là việc vực dậy tinh thần sau thất bại này để tìm kiếm cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, PSG tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.