Enzo Fernandez và một số đồng đội được cho là có hành vi phân biệt chủng tộc nhắm đến Kylian Mbappe và nhiều cầu thủ da màu khác của Pháp.
Nhiều đồng đội ở Chelsea đã bỏ theo dõi cầu thủ này trên trang cá nhân. Liên đoàn bóng đá Pháp cũng đã đệ đơn kiện lên FIFA. Sự việc đang tạo nên làn sóng phẫn nộ rất lớn.

Đáng chú ý, Lionel Messi được cho là không liên quan tới vụ việc. Tuy nhiên, ông Julio Garro khẳng định: "Tôi nghĩ rằng đội trưởng của đội tuyển quốc gia phải ra mặt xin lỗi, cũng như chủ tịch Liên đoàn. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
Tôi nghĩ làm như thế là phù hợp. Hành động đó (của Enzo) khiến đất nước chúng ta rơi vào tình thế tồi tệ, sau rất nhiều vinh quang.
Song, chúng ta có thể chuyển câu chuyện này thành tấm gương về cách ứng xử. Điều đó đã được thực hiện rất nhiều ở đất nước chúng ta và trên thế giới.
Việc người đứng đầu đưa ra lời xin lỗi xảy ra nhiều hơn trong đời sống xã hội, trong trường học, câu lạc bộ, nhưng nó chưa đến được với bóng đá. Tôi nghĩ rằng khi đối mặt với sai lầm này, đây là cơ hội để xã hội thấy rằng bóng đá có thể cầu xin sự tha thứ."