Sau thất bại 2-3 cay đắng trước Burnley ngay tại sân nhà Molineux, không khí tại Wolverhampton Wanderers trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thủ môn Jose Sa dù không ra sân thi đấu đã trở thành tâm điểm chú ý khi có màn đối đầu gay gắt với người hâm mộ bên ngoài sân vận động.
Wolves hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 sau 9 vòng đấu, chưa giành nổi một chiến thắng nào. Trận thua trước Burnley – với bàn thua quyết định ở phút bù giờ của Lyle Foster – khiến chuỗi trận tồi tệ kéo dài và làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ các cổ động viên.
Ngay sau trận, khi đang rời sân, Jose Sa bị một nhóm CĐV tiếp cận và lớn tiếng chỉ trích. Không né tránh, thủ thành người Bồ Đào Nha phản ứng mạnh mẽ: “Tôi có thể làm gì? Nói cho tôi biết! Bạn nghĩ tôi không dồn hết sức trong tập luyện và thi đấu à?” – anh hét lên. Mặc dù các nhân viên an ninh có mặt để đảm bảo trật tự, Sá khẳng định: “Chúng tôi chỉ đang nói chuyện thôi".
Khi được hỏi về nguyên nhân của chuỗi phong độ tồi tệ, Sa thẳng thắn chia sẻ: “Không chỉ là lỗi của cầu thủ. Khi chúng tôi thua, tôi về nhà và không nói chuyện với vợ. Bạn biết tại sao không? Vì tôi buồn. Chúng tôi đang chơi rất tệ.”
Một số CĐV tỏ ra cảm thông trước sự thành thật và phản ứng của Sa, nhưng không thể phủ nhận bầu không khí tiêu cực đang bao trùm CLB. HLV Vitor Pereira – người vừa gia hạn hợp đồng ba năm – bị la ó dữ dội.
Ông đã lao về phía khán đài để phản ứng trước khi bị cầu thủ và BHL kéo lại. Những lời lẽ như “sa thải vào sáng mai” vang lên khắp khán đài Molineux, đặt tương lai của nhà cầm quân người Bồ vào tình thế bấp bênh.
Wolves đang rơi vào khủng hoảng toàn diện: phong độ yếu kém, tinh thần cầu thủ xuống dốc và mất niềm tin nơi người hâm mộ. Đội bóng vùng West Midlands sẽ phải nhanh chóng cải thiện nếu không muốn tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.
Trước mắt, họ sẽ chạm trán Chelsea ở Cúp Liên đoàn giữa tuần, trước khi hành quân tới sân Fulham – một đối thủ đang khởi đầu mùa giải đầy khó khăn.














