
Bordalas cũng làm rõ tình huống căng thẳng cuối trận.
Phát biểu sau trận đấu trên Movistar+, HLV Jose Bordalas của Getafe cho rằng đội bóng của ông đã bị tước mất cơ hội có điểm do những quyết định gây tranh cãi từ trọng tài. “Tất cả công sức của chúng tôi đều bị đổ sông đổ biển. Các cầu thủ đã chơi nỗ lực, nhưng chiếc thẻ đỏ dành cho Nyom đã làm thay đổi toàn bộ cục diện” ông bức xúc chia sẻ.
Tình huống xảy ra ở giữa hiệp hai, khi Allan Nyom bị truất quyền thi đấu sau pha va chạm với Vinicius Junior. Theo Bordalas, hành vi của ngôi sao Real Madrid đã khiến trọng tài bị đánh lừa: “Vinicius ôm mặt như thể bị tấn công nghiêm trọng, nhưng thực tế đó chỉ là pha chạm nhẹ – nhiều nhất chỉ đáng thẻ vàng. VAR cũng không xem lại tình huống này, thật khó hiểu.”
Việc mất người khiến Getafe hoàn toàn lép vế và thậm chí phải thi đấu với chỉ 9 cầu thủ trong những phút cuối. Tuy nhiên, HLV Bordalas vẫn dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của học trò: “Dù thiếu người, chúng tôi vẫn có cơ hội gỡ hòa ở phút cuối với cú sút của Kamara. Các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng trước một Real Madrid quá mạnh.”
Nhà cầm quân 60 tuổi cũng tiết lộ thêm về cuộc tranh cãi căng thẳng với Vinicius và Bellingham ở cuối trận: “Vinicius đến gần tôi và nói ‘Thay người rất hay.’ Đó là hành động khiêu khích. Sau đó, Bellingham cũng góp lời. Tôi chỉ nói họ nên tập trung vào việc chơi bóng thay vì nói nhiều.”
Trận thua khiến Getafe tiếp tục chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng La Liga, trong khi Real Madrid củng cố ngôi đầu. Dù vậy, phát ngôn của Bordalas đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi mới về cách hành xử của Vinicius trên sân cỏ.