Jobe Bellingham có tiềm năng lớn nhưng đang chật vật ở Dortmund.
Manchester United đang trong quá trình tái thiết dưới thời Ruben Amorim, nhưng vấn đề nhân sự ở tuyến giữa vẫn khiến ban huấn luyện đau đầu. Trong khi Casemiro sa sút, Mason Mount chấn thương dài hạn và Kobbie Mainoo còn quá trẻ, việc bổ sung một tiền vệ mới trở nên cần thiết. Giữa muôn vàn cái tên được liên hệ, Jobe Bellingham – em trai của ngôi sao Real Madrid Jude Bellingham – bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, việc chiêu mộ Jobe có thực sự mang lại giá trị cho MU hay chỉ là một quyết định dựa trên danh tiếng?
Gia nhập Borussia Dortmund từ Sunderland với mức phí 28 triệu bảng, Jobe Bellingham được kỳ vọng sẽ trở thành viên ngọc thô tiếp theo mà đội bóng vùng Ruhr mài giũa thành tài. Nhưng chỉ sau vài tháng, viễn cảnh ấy đã trở nên ảm đạm. Cầu thủ 20 tuổi mới có 4 lần đá chính trong 12 trận, phần lớn thời gian ngồi ghế dự bị. Bên cạnh việc chưa thể hòa nhập với triết lý của HLV Niko Kovac, Jobe còn bị cuốn vào mâu thuẫn nội bộ – khi cha anh, ông Mark Bellingham, reportedly tranh cãi gay gắt với Giám đốc thể thao Sebastian Kehl ngay ở vòng mở màn Bundesliga. Tình hình này khiến tương lai của Jobe tại Dortmund trở nên bấp bênh, mở ra cơ hội cho MU ra tay.
Xét về mặt chuyên môn, Jobe Bellingham là mẫu tiền vệ con thoi hiện đại. Anh có thể đá thấp như một “số 6” hoặc dâng cao trong vai trò “số 8”, nhờ khả năng đọc tình huống, tranh chấp và chuyền bóng khá toàn diện. Mùa trước tại Sunderland, Jobe ra sân tới 47 trận, ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo – con số đáng khích lệ với một cầu thủ tuổi teen. Anh cũng giành danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Championship”, cho thấy tiềm năng lớn nếu được trao cơ hội phát triển đúng hướng.
Tuy nhiên, việc chuyển sang một giải đấu khắc nghiệt như Bundesliga đã phơi bày những hạn chế của Jobe. Anh còn thiếu sự tự tin trong các pha xử lý áp lực cao, khả năng chọn vị trí đôi khi chưa hợp lý, và đặc biệt là chưa thích nghi với tốc độ luân chuyển bóng của Dortmund. Điều này khiến anh dần bị đẩy xuống thứ hạng thấp trong kế hoạch nhân sự của đội bóng vàng-đen.
Man Utd phải suy xét kỹ lưỡng trong việc chiêu mộ "Bellingham em".
Từ góc nhìn của MU, thương vụ Jobe Bellingham là một canh bạc “ít rủi ro tài chính nhưng nhiều ẩn số chuyên môn”. Một bản hợp đồng mượn ngắn hạn có thể giúp MU đánh giá năng lực của cầu thủ này mà không cần đầu tư quá nhiều. Nếu Jobe thể hiện tốt, họ có thể kích hoạt điều khoản mua đứt. Ngược lại, nếu anh không hòa nhập, MU hoàn toàn có thể trả lại mà không chịu thiệt hại đáng kể.
Song, trong môi trường khắc nghiệt như Old Trafford, rủi ro vẫn rất lớn. Không ít tài năng trẻ từng “mất hút” tại MU vì áp lực và sự kỳ vọng khổng lồ. Với Jobe – người luôn bị so sánh với anh trai Jude – điều đó càng nặng nề hơn. MU cần đảm bảo rằng họ chiêu mộ anh vì năng lực thật sự, chứ không phải để tạo ra hiệu ứng truyền thông. Ngoài ra, để cầu thủ trẻ này phát triển, HLV Amorim phải cam kết trao cơ hội thi đấu thực tế – điều không dễ khi tuyến giữa vẫn còn Bruno Fernandes, Mainoo, Eriksen và Amrabat.
Tóm lại, Jobe Bellingham có tiềm năng, nhưng anh vẫn đang trong giai đoạn học hỏi và hoàn thiện bản thân. Nếu MU xem đây là một khoản đầu tư dài hạn, có kế hoạch rõ ràng về phát triển con người và môi trường phù hợp, đây có thể là thương vụ “hời” trong tương lai. Ngược lại, nếu chỉ là động thái mang tính biểu tượng hoặc marketing, Jobe có thể trở thành một “cái bóng” mờ nhạt, giống như nhiều tài năng trẻ từng bị chôn vùi dưới ánh đèn Old Trafford.













