
Joan Garcia gần như đã hoàn tất thương vụ chuyển đến Barcelona.
Thủ thành 24 tuổi vừa kết thúc kỳ nghỉ ngắn tại Azores và hạ cánh xuống sân bay Josep Tarradellas Barcelona–El Prat, sẵn sàng bước vào chương mới trong sự nghiệp. Ngay tại sân bay, Garcia không giấu được niềm vui khi chia sẻ với phóng viên: "Tôi đã về nhà rồi. Rất vui khi trở về sau kỳ nghỉ, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Giờ tôi đã có mặt ở đây, ở nhà."
Khi được hỏi về ngày công bố chính thức hợp đồng, câu trả lời của anh là: "À... chúc các bạn mạnh khỏe nhé!" Câu nói giản dị nhưng đầy ẩn ý cho thấy mọi việc đang suôn sẻ, chỉ còn chờ chốt.
Barcelona đã chi ra tổng cộng 26,34 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Garcia với Espanyol. Giá trị này bao gồm 25 triệu euro phí giải phóng hợp đồng cộng thêm các khoản phụ phí đi kèm. Rastar Group – chủ sở hữu chính của Espanyol – cũng đã xác nhận việc nhận được số tiền này qua một thông báo chính thức.
Theo đó, Garcia sẽ ký hợp đồng có thời hạn 6 năm với Barcelona, kéo dài đến tháng 6 năm 2031. CLB kỳ vọng thủ môn trẻ này sẽ trở thành người gác đền số một, cạnh tranh và góp phần duy trì thành công của nhà ĐKVĐ La Liga.
Garcia xuất hiện với phong thái kín đáo, đeo kính râm và mũ lưỡi trai, cho thấy anh là người biết giữ bình tĩnh dù thương vụ đang được hoàn tất ở những bước cuối cùng.
Việc gia nhập Barcelona của Joan Garcia không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn cho sự nghiệp cá nhân mà còn khiến cuộc đua vị trí thủ môn tại sân Camp Nou trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Người hâm mộ đang rất mong chờ màn ra mắt chính thức của anh và kỳ vọng Garcia sẽ tỏa sáng trong màu áo mới.