
Tuyển Malaysia bị chỉ trích vì chính sách nhập tịch.
Ở tuổi 72, “King James” vẫn là tiếng nói có trọng lượng trong làng bóng đá nước nhà. Trả lời phỏng vấn, ông không ngần ngại gọi chính sách nhập tịch tràn lan là “một bước lùi đáng xấu hổ”, cho rằng Malaysia đang đi chệch hướng khi bỏ qua việc xây dựng nền tảng bền vững để chạy theo kết quả ngắn hạn.
“Chúng ta đang vá víu để trông mạnh mẽ hơn, thay vì kiên định phát triển tài năng bản địa,” James Wong nói. “Chiến thắng là điều tốt, nhưng tôi muốn thấy một đội tuyển Malaysia thật sự – nơi các cầu thủ cảm nhận rõ vinh dự khi khoác lên mình màu áo quốc gia.”
Theo ông, việc nhập khẩu cầu thủ nước ngoài như một “đường tắt” không chỉ phản ánh sự thiếu niềm tin vào hệ thống đào tạo trẻ, mà còn tạo ra khoảng cách lớn giữa bóng đá chuyên nghiệp và phong trào. Đặc biệt, James Wong kêu gọi FAM cần xem lại chính mình trong bối cảnh FIFA đang tiến hành điều tra và đưa ra các kết luận liên quan đến vụ việc giả mạo hồ sơ nhập tịch.
“FIFA không bao giờ kết luận nếu không có chứng cứ rõ ràng. Đây là bài học đắt giá nhưng cũng có thể là bước ngoặt, nếu FAM biết thừa nhận và sửa sai,” ông nhấn mạnh.
Hiện là Chủ tịch Hiệp hội Cựu cầu thủ bang Sabah, James Wong cùng các đồng đội đang trực tiếp tham gia huấn luyện lứa cầu thủ U13, U14 với triết lý tập trung vào kỹ thuật, kỷ luật và tinh thần bóng đá thực thụ. Ông tin rằng, nếu Malaysia dám tin vào người của mình và kiên định với con đường phát triển nội lực, bóng đá nước nhà sẽ sớm trở lại đúng vị thế xứng đáng.
“Bóng đá là hành trình không có điểm dừng. Quan trọng là phải dám học, dám sửa và dám tin vào chính chúng ta,” James Wong kết luận.