Anh đã kiến tạo cho bàn gỡ hòa của Johnny Cardoso, trước khi tự mình ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền.
Đó là một màn trình diễn đầy nỗ lực từ Isco và Betis, và nó đã khiến anh kiệt sức. Anh đã chia sẻ với Movistar sau trận đấu: "Tôi cảm thấy kiệt sức, hoàn toàn kiệt sức. Rất khó để giành chiến thắng trong các trận đấu, đặc biệt là khi đối đầu với Real Madrid, đội bóng có hàng triệu nguồn lực."
"Chúng tôi bắt đầu trận đấu một cách rời rạc và họ đã khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng trong hiệp hai, cả đội đã tiến lên một bước. Chúng tôi phải tiếp tục, không được nản lòng."
"Trận đấu rất khó khăn. Họ có những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Họ có rất nhiều kỹ năng, tốc độ... Nếu không có sự nỗ lực của cả đội, chúng tôi đã không thể làm được điều này."
Isco cũng xin lỗi đội bóng cũ về cách anh ăn mừng bàn thắng mình ghi được: "Vợ tôi đã ở đó. Tôi đang quay một đoạn phim tài liệu nhỏ về quá trình tôi hồi phục sau chấn thương. Tôi cũng xin lỗi các cổ động viên Real Madrid vì tôi biết ơn họ đã giúp tôi thực hiện những giấc mơ mà mọi đứa trẻ đều có. Real Madrid sẽ luôn trong trái tim tôi."
Isco đã bỏ lỡ toàn bộ nửa đầu mùa giải sau khi bị gãy chân trong giai đoạn cuối của mùa giải trước, và anh đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật. Anh đã trở lại phong độ ấn tượng trong vài tháng qua, và giờ đây, anh đang nhắm đến việc trở lại Đội tuyển Tây Ban Nha sau một thời gian dài vắng bóng.