![]() |
| Interpol kiểm tra rất gắt gao |
Cảnh sát quốc tế đấu với trộm – mới nghe qua, hẳn có nhiều người nảy sinh cảm giác BTC Olympic London “giết gà mà dùng dao mổ trâu”. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài của tuyên bố ra quân.
Theo hãng tin Reuters, Interpol vừa nhận được thông tin mật liên quan đến vụ trộm một số kỷ vật Olympic vô cùng quý giá tại viện Bảo tàng Olympic Hy Lạp đầu năm nay. Vào thời điểm đó, lũ trộm (được tin rằng là một tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, chuyên nhắm vào các viện bảo tàng) đã đột nhập thành công Bảo tàng Olympic Olympia (Antiquity, Hy Lạp), lấy đi hàng chục mẫu kỷ vật có niên đại từ năm 900 - 400 trước công nguyên. Trị giá của toàn bộ số kỷ vật bị mất cắp lên tới 1 tỉ USD.
Đáng ngạc nhiên hơn, suốt từ ngày đó đến nay, lũ trộm cùng toàn bộ 80 chiếc huy chương vàng, bạc, đồng cùng rất nhiều đồ gốm quý hiếm lấy từ viện bảo tàng Hy Lạp hoàn toàn bặt vô âm tín. Thông qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ kéo dài hơn nửa năm, Interpol có cơ sở khẳng định, Olympic London 2012 chính là thời cơ thuận lợi để nhóm trộm chuyên nghiệp này tái xuất, vừa để tiêu thụ những món đồ ăn cắp quý giá, vừa để ủ thêm những âm mưu mới tấn công Thế vận hội 2012.
Đây chính là nguyên do buộc Interpol phải mở một đợt ra quân rầm rộ, kết hợp cùng cảnh sát London truy quét và dập tắt mọi âm mưu trộm cắp, tiêu thụ hàng ăn cắp vào dịp Olypmic lần này. Trang chủ của tổ chức Interpol phát đi lời kêu gọi người dân London hợp tác cùng cảnh sát quốc tế tóm gọn băng nhóm trộm cực kỳ tinh vi này.
Lời kêu gọi được phát đi cùng lúc báo chí Anh cho công bố một thông tin có thể hấp dẫn lũ trộm: 8 tấn vàng, bạc và đồng đỏ được khai thác từ mỏ Mongolia và Utah dùng để đúc Huy chương đã đến London. Boris Johnson, thị trưởng London cho biết, nước chủ nhà Thế vận hội 2012 sử dụng lượng vàng lớn nhất trong lịch sử các kỳ Olympic và dĩ nhiên nó đang nằm trong vòng kiềm tỏa an ninh tốt nhất có thể.
Tuy nhiên, nếu đến cả một viện bảo tàng được canh gác cẩn mật, kèm theo hàng loạt thiết bị an ninh tối tân như ở Hy Lạp cũng bị nhóm trộm đột nhập, lấy đi lượng kỷ vật trị giá lên tới 1 tỉ USD, thì không có gì đảm bảo an ninh London có thể ngăn đám siêu đạo chích này làm một vụ lịch sử tại Thế vận hội 2012. Điều đáng lo ngại là toàn bộ nhận dạng của tổ chức trộm cắp quy mô lớn này đều chỉ là con số 0.
Cho dù London lại vừa đón thêm Interpol, nhưng người dân thành phố này tỏ ra không mấy hài lòng khi Olympic đang bị biến thành một thứ giống như cái “doanh trại quân đội”.















