![]() |
| Zlatan Ibrahimovic cô đơn trên hàng công Thụy Điển |
Vai trò mới, nhiệm vụ mới, Ibrahimovic đã cùng các đồng đội thi đấu xuất sắc ở vòng loại để có tấm vé dự EURO 2012. Thụy Điển được xếp chung bảng với Anh, Pháp và chủ nhà Ukraine. Nhiệm vụ vượt qua vòng bảng là cơ hội có thể thực hiện được với thầy trò Erik Hamren. Dĩ nhiên Ibrahimovic vẫn sẽ là người lĩnh ấn tiên phong, chỉ huy các cầu thủ khác.
Được sự kì vọng nhiều từ HLV và NHM Thụy Điển, trong ngày thi đấu đầu tiên, Ibrahimovic đã có màn trình diễn khá tốt. Chính anh là người liên tiếp tạo ra các cơ hội nguy hiểm về khung thành thủ môn Pyatov của Ukraine, một cú cứa lòng hiểm hóc khiến Pyatov phải bay người giải nguy, một cú đánh đầu cận thành suýt nữa trở thành bàn thắng nếu không bị cột dọc từ chối. Và hơn thế nữa, anh cũng có được bàn thắng cho đội nhà sau pha đệm lòng khá dễ dàng sau đường chuyền của Kim Kallstrom. Chân sút được kì vọng nhất của đội bóng Bắc Âu đã lên tiếng.
Thế nhưng, chỉ mình Ibra tỏa sáng là chưa đủ. Các đồng đội của anh tỏ ra khá vô duyên trước khung thành đối phương, có nhiều pha bóng mắc lỗi dẫn tới các đường phản công cho Ukraine. Và lão tướng Shevchenko là người đã trừng trị những sai lầm đó của Thụy Điển, anh lập một cú đúp giúp Ukraine ngược dòng chiến thắng 2-1. Ibrahimovic sau trận đấu đã khá thất vọng khi nỗ lực của anh không đủ giúp Thụy Điển ra về có được điểm số. Anh thực sự là một người khổng lồ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong đội hình Thụy Điển. Nhiệm vụ ghi bàn, làm bóng, điều phối cũng do anh nắm giữ. Thụy Điển cũng có những ngôi sao rất khá, nhưng họ chưa thể đạt tới tầm cỡ của Ibra. Vì thế, một mình chiến binh Ibra khá cô đơn trên hàng công của đội tuyển, khi anh bế tắc khi những người còn lại cũng trở nên mất tinh thần.
Trước mắt Thụy Điển vẫn còn hai trận đấu với Anh và Pháp, những cơ hội còn lại để giúp họ qua vòng đấu bảng. Điều này sẽ không dễ dàng chút nào, khi mà Thụy Điển đã bỏ qua cơ hội trước Ukraine được đánh giá thấp hơn. Giờ đây, Ibra và các đồng đội phải học cách thi đấu gắn kết, hiệu quả hơn để có thể đối đầu hai đội bóng khó chịu phía trước. Hơn một lần nữa, Ibrahimovic lại là cái tên mang tới hi vọng nhiều nhất cho đoàn quân vùng Bắc Âu. Hi vọng anh sẽ không cô đơn như trận đấu mở màn và làm được nhiều hơn thế nữa.
(Bạn đọc: Việt Khoa)
|
00:00 30/11/-0001















