
Ruben Amorim đang gặp phải một khởi đầu khó khăn tại Anh. Vị HLV người Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ bị sa thải, và Eddie Howe là một trong những cái tên được Man United nhắm đến cho chiếc ghế nóng ở Old Trafforrd.
Trước những tin đồn về việc Manchester United có thể nhắm đến mình như một sự thay thế cho Amorim, Howe đã trả lời một cách rõ ràng trong buổi họp báo trước trận đấu với Nottingham Forest vào cuối tuần này: "Tôi hoàn toàn cam kết ở đây tại Newcastle. Cam kết của tôi là 100% và luôn như vậy. Gia đình tôi vẫn ở đây và chúng tôi đang chiến đấu mỗi ngày để đạt được thành công với những gì chúng tôi đang làm."
Mặc dù đội bóng của Howe có khởi đầu không được suôn sẻ trong mùa giải này, nhưng Howe và các cầu thủ của ông vẫn nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ người hâm mộ. Howe chia sẻ: "Mặc dù những thất bại có thể đau đớn, nhưng phản ứng của người hâm mộ đối với kết quả thất vọng là vô cùng quan trọng, không chỉ với tôi mà còn với các cầu thủ."
Cựu huấn luyện viên của Bournemouth tiếp tục nói: "Đối với tôi, mặc dù thất bại khiến tôi rất đau lòng, nhưng đó là cảm giác tồi tệ nhất mà một huấn luyện viên có thể cảm nhận. Bạn muốn cảm ơn tất cả những người đã đến và ủng hộ chúng tôi, rồi sau đó đặt thất bại vào đúng ngữ cảnh."
Cuối cùng, Howe cho biết: "Chúng tôi sẽ không bao giờ lơ là trong công việc. Việc HLV yêu cầu rất nhiều năng lượng và suy nghĩ, và đó chính là điều thúc đẩy tôi."
Cuối tuần này, Newcastle sẽ đối đầu với Nottingham Forest, đội bóng vừa thua 3-2 tại Europa League, và các cổ động viên của họ tại City Ground đang yêu cầu sa thải huấn luyện viên Ange Postecoglou sau chỉ hai tuần dẫn dắt đội bóng.