Do chỉ đứng vị trí 18/19 VĐV góp mặt ở nội dung 48kg nữ, Văn Ngọc Tú của chúng ta đã nhận lá thăm gặp ngay Sarah Menezes (Brazil) ở vòng 1 vào 9 giờ 30 (giờ Anh) hôm nay.
Ông An đánh giá: “Tôi nhìn nhận khả năng của Tú có thể đi tiếp là rất ít. Trước khi Tú lên đường, bộ môn cùng HLV cũng động viên Tú cứ cố gắng đánh hết mình, tránh áp lực tâm lý. Với kết quả bốc thăm này, không dám nghĩ chúng ta có thể thắng nhưng cố gắng thi đấu hết trận, thua điểm với tỷ số không quá cao. Nếu để thua ngay vòng 1, cũng không quá bất ngờ do Sarah là VĐV mạnh”.
![]() |
VĐV Văn Ngọc Tú |
Cùng trong ngày 28-7, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) đều bước vào thi đấu trong buổi sáng (bơi, 11 giờ 10) và chiều (bắn súng, 12 giờ). Nhận định về cơ hội của Ánh Viên, Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước, ông Đinh Việt Hùng, cho biết: “400m hỗn hợp cá nhân nữ là nội dung đầu tiên của Ánh Viên, không phải cự ly trọng tâm mà ban huấn luyện hướng đến. Khả năng dự kiến của tôi thì Viên sẽ thi đạt thông số trong khoảng 449”. Là cơ hội cọ xát nên Ánh Viên sẽ rèn luyện và vượt thành tích bản thân là chính, đồng thời biết được áp lực thi đấu tại Olympic ra sao trước khi bước vào trọng tâm 200m ngửa.
Trong lúc HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung khẳng định cửa cho Hoàng Xuân Vinh nằm ở nhóm huy chương rất khó do nội dung 10m súng ngắn hơi nam quá đông VĐV sừng sỏ (có 43 VĐV tranh tài, BTC chỉ chọn 8 VĐV thành tích tốt nhất vào đấu chung kết). “Đứng vị trí nhất, nhì nội dung này vẫn là các VĐV của Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Cơ hội để Hoàng Xuân Vinh tranh chấp thứ hạng cao không dễ. Bắn súng là môn thi đấu đối đầu trực tiếp nên bản thân VĐV quyết định phần lớn. Hy vọng, Vinh cố gắng tiếp cận nhóm vào chung kết và nếu đứng ở vị trí 20 cũng là một thành công!”.