Hồ sơ bóng đá: Bundesliga đã thống trị châu Âu nhờ doping?

15:01 Thứ bảy 07/09/2013

Không phải đến bây giờ người Đức mới vướng vào những rắc rối liên quan đến doping. Cách đây hơn 1 tháng, những nghiên cứu của trường ĐH Humbolt (Berlin) từng chỉ ra rằng chính phủ Tây Đức đã khuyến khích việc nghiên cứu và sử dụng doping trong thể thao, bao gồm cả bóng đá, suốt những năm 1970. Tuy nhiên đó đã là chuyện của quá khứ, còn những tiết lộ mới nhất của bác sĩ ĐTQG Tim Meyer mới thực sự gây sốc: rất có thể các CLB ở Bundesliga đã dùng doping cho cầu thủ một cách có hệ thống suốt 5 mùa giải vừa qua…

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Chạy khỏe như người Đức

Mùa giải 2012/13, Bundesliga chắc chắn là giải VĐQG thi đấu tốt nhất trên đấu trường châu lục. Các CLB Đức đã kiếm được tổng cộng 17,928 điểm hệ số và, trong khi những đội bóng tham chiến ở Europa League cũng có đóng góp nhất định, thành tích đáng chú ý nhất đương nhiên là trận chung kết Champions League “toàn Đức” giữa Bayern và Dortmund. Trong những chiến thắng của họ trước Real Madrid và Barcelona ở vòng bán kết, Bayern cũng như Dortmund đã thể hiện rất nhiều phẩm chất đáng được ca ngợi: khả năng pressing toàn diện, lối chơi phản công tốc độ cao, sự đa dạng trong phương án dứt điểm (từ bóng bổng đến bóng sệt, từ tấn công trung lộ đến hai biên…), nhưng nền tảng thể lực gần như vô biên của hai đội bóng Đức cũng gây được ấn tượng mạnh mẽ không kém. Dù đã bước vào giai đoạn cuối của mùa giải, các cầu thủ Bayern và Dortmund vẫn có thể di chuyển gần như không biết mệt trong suốt trận: pressing – giành được bóng – triển khai tấn công – mất bóng – pressing…., vòng quay ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục và tính tổng cộng thì họ đã chạy nhiều hơn đối thủ ít nhất 5km/trận (trong trận Dortmund 4-1 Real thì đội chủ nhà đã chạy tổng cộng 118,7 km trong khi con số tương tự bên phía các vị khách chỉ là 113,3, và sự khác biệt giữa Bayern với Barca thì còn lớn hơn thế). Bayern hay Dortmund tất nhiên không phải những trường hợp cá biệt: theo thống kê, các CLB tại Bundesliga là những người di chuyển nhiều nhất, cả theo tốc độ bình thường lẫn tốc độ nước rút, tại Champions League mùa giải trước.

Bundesliga đã thống trị châu Âu nhờ doping?

Dấu ấn doping?

Đã có nhiều người tìm cách lý giải cho sức mạnh thể lực vượt trội của các đội bóng Đức. Có thể là nhờ kỳ nghỉ đông dài, số vòng đấu ít (Bundesliga chỉ có 18 đội và 34 vòng), nhờ sự khát khao của các cầu thủ Bayern sau một mùa giải tay trắng… nhưng chưa ai nghĩ đến tác dụng của doping cho đến khi tờ báo uy tín Der Spiegel đưa ra một kết luận gây chấn động vài ngày trước: các CLB Đức rất có thể đã sử dụng doping một cách có hệ thống suốt 5 năm trở lại đây, kể từ mùa giải 2008/09. Cụ thể, theo kết quả phân tích mẫu máu của bác sĩ ĐTQG Đức Tim Meyer và cộng sự Steffen Meister thì tỷ lệ hemoglobin (huyết sắc tố) trung bình của các cầu thủ thi đấu tại Bundesliga lên tới 18,5 gram/dcl, cao hơn 8,82% so với tiêu chuẩn (17 gram/dcl). Ngoài ra, dung tích hồng cầu của những cầu thủ này cũng đạt tới 54,9%, cao hơn tới 9,8% so với tiêu chuẩn (50%). Dữ liệu (mẫu máu) được thu thập 4 lần/năm (trước mùa giải, mùa thu, mùa đông và mùa xuân) từ 532 cầu thủ thuộc 17 CLB ở hai hạng đấu cao nhất (Bundesliga I và II) nên có số mẫu đủ lớn và các sai sót thuộc về nguyên lý xác suất thống kê có thể được loại trừ. Dù LĐBĐ cũng như BTC các giải đấu chuyên nghiệp Đức vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này, chuyên gia nghiên cứu doping Perikles Simon đã nhanh chóng khẳng định rằng tỷ lệ hemoglobin trên 18 và dung tích hồng cầu trên 52 có thể được coi là “cực, cực kỳ cao” và “cho thấy những nghi vấn về việc sử dụng doping một cách chuyên nghiệp, bài bản”. Nói cách khác, những bước chạy thần tốc và bền bỉ của nhiều cầu thủ thuộc biên chế các CLB Đức ở mùa giải trước rất có thể xuất phát từ một vài liều doping, chứ chẳng phải vì phương pháp luyện tập khoa học hay chế độ dinh dưỡng ưu việt gì cả.

Tất nhiên, riêng đối với bóng đá thì kết quả xét nghiệm máu chưa đủ để đưa ra kết luận chính xác về việc một cầu thủ có sử dụng doping hay không. Bản thân bác sĩ Meyer cũng thừa nhận rằng việc phân tích mẫu nước tiểu mới là giải pháp toàn diện nhất, tuy nhiên rõ ràng là những con số cao bất thường nêu trên đã đặt ra một dấu hỏi lớn xung quanh thành công của bóng đá Đức trong những năm gần đây. Và nếu các CLB ở Bundesliga thực sự đã dùng doping thì cũng không phải là điều gì quá mới mẻ hay bất ngờ: dù Schakle ra sức bác bỏ, cựu HLV Peter Neururer khẳng định rằng họ đã cho các cầu thủ sử dụng doping trong những năm 90 của thế kỷ trước, và cáo buộc này cũng nhận được sự đồng thuận của một “người trong cuộc” là cựu thủ môn Jens Lehmann. Trong một báo cáo mới được công bố hồi đầu năm, Cơ quan phòng chống doping quốc tế (WADA) cũng cho biết rằng hoạt động kiểm tra doping “chưa được tiến hành một cách nghiêm túc” tại nhiều quốc gia, và không loại trừ khả năng trong số đó có cả người Đức…

Thống kê quãng đường di chuyển trung bình của các CLB ở 5 giải VĐQG lớn tại Champions League 2012/13:

  Quãng đường di chuyển trung bình mỗi trận (km) Quãng đường chạy nước rút trung bình mỗi trận (km)
Bundesliga 117,18 3,2
Serie A 115,3 2,7
Premier League 115 3,03
Ligue 1 114,4 3,2
La Liga 113,7 2,6

Trong vài năm trở lại đây đã có không ít cầu thủ chơi rất hay tại Bundesliga, nhưng ngay lập tức gây thất vọng khi rời xa nước Đức. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên như sự thay đổi về lối chơi, văn hóa, ngôn ngữ… nhưng với những thông tin mới nhất về được tờ Spiegel tiết lộ thì hoàn toàn có thể nghĩ đến lý do về “sự khác biệt trong công tác chăm sóc y tế”, hay nói thẳng ra là doping.

Danh sách những món hàng xuất khẩu thất bại của Bundesliga:

Shinij Kagawa: Chơi tuyệt hay tại Dortmund với 2 chức VĐQG, 71 lần ra sân và 29 bàn thắng chỉ trong 2 mùa giải nhưng không thể giành được vị trí chính thức tại M.U và đang bị HLV David Moyes phớt lờ.

Marko Marin: Tỏa sáng trong màu áo Bremen với 87 lần ra sân và 8 bàn thắng trong 3 mùa bóng, thậm chí còn được gọi vào ĐT Đức khi mới 20 tuổi nhưng bị thất sủng tại Chelsea và vừa phải sang khoác áo Sevilla dưới dạng cho mượn.

Nuri Sahin: Từng là trụ cột tại hàng tiền vệ Dortmund nhưng liên tiếp gây thất vọng tại Real Madrid và Liverpool, cuối cùng lại phải quay về Bundesliga chơi cho CLB cũ.

Jerome Boateng: Trở thành trụ cột tại hàng thủ Hamburg và là tuyển thủ Đức khi mới 21 tuổi nhưng không thể thích nghi được với Premier League trong thời gian chơi cho Man City và phải quay lại Bundesliga chỉ sau 1 mùa giải.

Edin Dzeko: Từng giành ngôi vô địch và Vua phá lưới Bundesliga nhưng chưa bao giờ gây được ấn tượng tương tự tại Man City bất chấp cái giá 27 triệu bảng và đang có nguy cơ đánh mất vị trí vào tay Alvaro Negredo.

Quang Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục