Sau tiếng còi mãn cuộc khép lại trận đấu kịch tính tại bảng A vòng chung kết U23 châu Á, huấn luyện viên Edmar Lacerda không giấu được sự thất vọng tột độ. U23 Kyrgyzstan phải nhận thất bại sát nút 1-2 trước U23 Việt Nam theo một kịch bản nghiệt ngã quen thuộc: để thủng lưới ở những phút cuối cùng, tương tự như trận thua U23 Saudi Arabia.
Thừa nhận kế hoạch tiếp cận trận đấu đã thất bại, chiến lược gia người Ukraine thẳng thắn chỉ ra vấn đề về mặt chiến thuật. Ông cho rằng các học trò đã không thể hóa giải lối chơi của đối thủ dù nghiên cứu kỹ lưỡng.
Huấn luyện viên Edmar Lacerda chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này với nhận thức rằng Việt Nam giỏi kiểm soát bóng nên chúng tôi muốn sử dụng nhiều hơn hai bên cánh và tìm cách tạt bóng vào vòng cấm nhưng điều đó đã không hiệu quả”.
Bất lực trong việc khoan phá hàng thủ U23 Việt Nam và nhận "đòn hồi mã thương", U23 Kyrgyzstan bị đẩy vào thế chân tường. Dù vậy, vị chiến lược gia người Ukraine vẫn dành lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các học trò và đứng ra nhận mọi chỉ trích về mình.
“Tôi, với tư cách là huấn luyện viên, phải chịu trách nhiệm về điều này. Các cầu thủ muốn thắng và đã cố gắng hết sức nhưng thật không may là chúng tôi đã không làm được”, ông ngậm ngùi nói.
Thất bại đau đớn khiến U23 Kyrgyzstan chưa có điểm số nào sau hai lượt trận, đứng cuối bảng A. Trong khi đó, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu với 6 điểm, còn U23 Saudi Arabia và U23 Jordan cùng có 3 điểm. Tuy nhiên, cục diện bảng đấu vẫn rất khó lường khi cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp trên lý thuyết.
Ở lượt trận "sinh tử" diễn ra lúc 23h30 ngày 12/1, U23 Kyrgyzstan buộc phải thắng U23 Jordan và chờ đợi kết quả có lợi từ cặp đấu giữa U23 Việt Nam và chủ nhà Saudi Arabia.
Bạn đọc có thể tham khảo thêm về giải U23 châu Á qua bài viết: Lịch sử U23 Asian Cup: Sân chơi ươm mầm tài năng và giấc mơ Olympic.














