
HLV Thomas Frank và Bryan Mbeumo có mối quan hệ thân thiết.
HLV Thomas Frank công nhận Bryan Mbeumo là một cầu thủ xuất sắc và xứng đáng có một bến đỗ tốt hơn. Sau nhiều tuần đàm phán, Mbeumo đã hoàn tất việc rời Brentford để gia nhập Manchester United, một trong những CLB lớn nhất nước Anh, với mức phí 65 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí.
Trong mắt Frank, Mbeumo không chỉ là một tài năng mà còn là trụ cột quan trọng của Brentford. HLV người Đan Mạch từng phát biểu nếu dẫn dắt một đội bóng lớn hơn, ông sẽ mua ngay Mbeumo vì những phẩm chất xuất sắc mà tiền đạo này thể hiện. Thậm chí khi còn dẫn dắt Brentford, Frank đã chứng kiến sự tỏa sáng và đóng góp quan trọng của Mbeumo cho đội.
Mùa trước, khi Mbeumo chấn thương và phải nghỉ thi đấu suốt bốn tháng, HLV Frank thừa nhận đó là tổn thất lớn nhất của đội và còn nghiêm trọng hơn việc thiếu vắng Ivan Toney. Ông nhấn mạnh Mbeumo luôn tạo ra sự khác biệt mỗi khi góp mặt trên sân.
Mùa hè này, dù Frank đã chuyển sang dẫn dắt Tottenham và từng muốn đưa Mbeumo về Spurs, nhưng cầu thủ người Pháp đã ưu tiên Manchester United hơn cả Tottenham và Newcastle. Đây là lựa chọn hợp lý dựa vào màn trình diễn của anh trong màu áo Brentford.
Sự ủng hộ không ngừng của HLV cũ chắc chắn sẽ trở thành động lực mạnh mẽ để Mbeumo khẳng định mình ở Old Trafford. Anh được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả hàng công Man Utd, vốn chỉ ghi chưa đầy 50 bàn tại Premier League mùa trước.
Mbeumo cũng là tân binh thứ hai trên hàng công dưới triều đại HLV Ruben Amorim, sau Matheus Cunha - người chuyển đến từ Wolves với giá 62,5 triệu bảng. Tuần tới, Mbeumo cùng toàn đội Man Utd sẽ bay sang Mỹ chuẩn bị cho chuyến du đấu tiền mùa giải.
Với sự tin tưởng từ ban huấn luyện và khát khao thể hiện bản thân tại môi trường đỉnh cao, đây có thể là bước ngoặt để Mbeumo vươn tới tầm ngôi sao thật sự trên sân Old Trafford.