Tiền đạo người Hà Lan đã ghi được 22 bàn thắng trong 24 trận đấu tại giải Ngoại hạng mùa này, bỏ xa cầu thủ đang xếp thứ nhì trong danh sách dội bom là Demba Ba với 6 bàn nhiều hơn. Mặc dù vậy, HLV O'Neill nhận thức được mối nguy hiểm của Arsenal không chỉ đến từ chân sút mang áo số 10 này.
"Nếu nghĩ như vậy thì đơn giản quá", O'Neill phát biểu. "Họ có đủ tài năng trong đội bóng của mình. Sắp tới đây họ sẽ thi đấu tại Champions League, họ đáng được đề cao vì điều đó. Họ có đủ sức cạnh tranh cho một suất đi tiếp, và tôi không cho rằng thành tích đó có thể được tạo nên bởi một người".
![]() |
| O'Neill tin vào một kết quả tích cực của Sunderland trước Arsenal. Ảnh: Internet. |
Nhắc đến sức mạnh của đội bóng thành Luân Đôn, HLV của Sunderland đánh giá rất cao tài năng trẻ Alex Oxlade-Chamberlain, người đã có những màn trình diễn ấn tượng trong thời gian gần đây.
"Tôi đã theo dõi cậu ấy trong trận đấu với Leeds và tôi thực sự rất ấn tượng", O'Neill cho biết. "Cậu ấy rất mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và cậu ấy cũng hiểu được điểm mạnh của mình; với một người trẻ như thế, thì tương lai của Alex rất tươi sáng".
Nhưng vị HLV 59 tuổi này cũng khẳng định, Sunderland sẽ tôn trọng đối thủ nhưng sẽ bước vào trận không một chút sợ hãi, với tinh thần cao nhất để duy trì chuỗi thành tích ấn tượng dưới sự dẫn dắt của ông.
"Có sự khác biệt giữa việc tôn trọng đối thủ và việc tỏ ra sợ hãi vì chúng tôi thực sự có thể thi đấu tốt bằng chính sức của mình". Ông nói tiếp: "Chúng tôi có thể thất bại trước Arsenal một cách dễ dàng giống như nhiều đội bóng gần đây, đó sẽ là một vấn đề rất lớn. Nhưng chúng tôi sẽ bước vào trận với tinh thần cao nhất".















