HLV Miura: Người đem tinh thần Samurai đến Việt Nam

18:14 Thứ bảy 29/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đây không phải là lần đầu tiên người ngồi trên băng ghế chỉ đạo của ĐTVN là một người ngoại quốc. Ông Miura cũng chưa đem lại những thành tích nổi bật như Calisto hay Rield từng đạt được nhưng có cảm tưởng rằng chính vị huấn luyện viên người Nhật này chính là hạt nhân mà lâu nay chúng ta kiếm tìm để xây dựng một đội bóng chất lượng ở nhiều khía cạnh.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc bảng A AFF Cup 2014 cực kỳ thuyết phục khi thi đấu tốt dần lên từng trận chưa lộ hết những bài tẩy và vẫn đảm bảo lấy được ngôi đầu bảng. Những Công Vinh, Vũ Minh Tuấn hay Thành Lương đang gây ấn tượng mạnh tại giải đấu bằng những màn trình diễn chói sáng nhưng không thể phủ nhận rằng ngôi sao sáng nhất của ĐTVN chính là huấn luyện viên Toshiya Miura.

Vào tháng 5/2014, khi tiếp quản chiếc ghế này, đã có rất nhiều hoài nghi về năng lực thực sự của ông Toshiya Miura khi ông cũng chưa có thành tích gì nổi bật tại xứ Hoa anh đào và được biết đến như một chiến lược gia tôn sùng lối đá tấn công và thích sử dụng bài lật biên vốn không hiệu quả với các đội tuyển Việt Nam trước đây.

Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nắm đội, chiến lược gia sinh năm 1963 này đã khiến nhiều phải ngả mũ bởi ông đã làm “lột xác” hoàn toàn đội tuyển nhất là nền tảng thể lực mạnh mẽ và một tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, điều vốn đã lụi tắt trong vài năm gần đây. Với ông Miura, không có ngôi sao nào là có chỗ đứng vững chắc minh chứng ở việc ngôi sao Quốc Anh và công thần Vũ Phong đều bị trả về vì không đảm bảo chuyên môn.

Ông Miura cũng từng bình thản nhận xét rằng “Tôi không có ý xem nhẹ nhưng U19 Việt Nam chỉ là đội bóng trẻ. Đừng lấy U19 Việt Nam so sánh với chúng tôi”. Trước những áp lực dư luận cho rằng phải gọi những Công Phượng hay Tuấn Anh lên tuyển để lấy kinh nghiệm ông Miura không hề do dự gạt phăng bởi điều ấy là không cần thiết và chưa đúng thời điểm.

Với Công Vinh, cũng không có ngoại lệ nào dành cho cầu thủ được xem là tốt nhất Việt Nam hiện nay khi ở trận mở màn tiền đạo xứ Nghệ này phải ngồi dự bị. “Cậu sẽ đá dự bị, vào sân hiệp 2, nếu ghi bàn vị trí chính thức ở trận tới sẽ thuộc về cậu”. Công Vinh đã hoàn tất đúng yêu cầu và Miura cũng đã giữ đúng lời hứa. Nó khơi lên thêm cho Công Vinh một khát khao mãnh liệt để tỏa sáng, đó chính là một chiêu thức của ông thầy người Nhật này.

Ông Miura cũng đứng ra bảo vệ các học trò trong mọi trường hợp. Khi có làn sóng chỉ trích Công Vinh chính ông chia sẻ rằng không hiểu vì sao người ta chỉ trích tiền đạo của Bình Dương khi ở hàng tiền đạo không ai nhanh hơn Công Vinh. Đối với sai lầm của Nguyên Mạnh ở trận đầu, ông Miura cũng không phàn nàn và cho thủ môn này cơ hội sửa sai. Một huấn luyện viên thực thụ phải có những hành động như thế.

Ông cũng biết cương nhu đúng thời điểm, không ai ngờ một Việt Nam nhạt nhòa trong trận gặp Lào lại “bốc” và sung sức như trong trận đấu với Philippines. Còn khá nhiều quân bài quan trọng mà ông Miura sử dụng rất ít hoặc cất hoàn toàn như Mạc Hồng Quân, Đinh Thanh Trung đây hứa hẹn là những nhân tố bí ẩn ở vòng bán kết cam go và khốc liệt hơn nhiều.

Dẫu chưa biết đội tuyển Việt Nam sẽ tiến tới đâu tại AFF Cup 2014 lần này, nhưng rõ ràng ông Miura đã ghi điểm rất lớn trong mắt các chuyên gia và người hâm mộ. Hy vọng, dù kết quả thế nào thì ông vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam chứ không “ăn xổi ở thì” để đưa bóng đá Việt phát triển với giấc mơ ra khỏi ao làng và vươn tầm châu lục.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục