HLV Miura “dụng nhân” như game show Đuổi hình bắt chữ tại AFF Cup 2014

14:50 Thứ tư 10/12/2014

Những quyết định bất ngờ và cách HLV Miura “dụng nhân” tại AFF Cup 2014được các cầu thủ ví như game show Đuổi hình bắt chữ, mà thầy với trò vẫn đang đuổi bắt, khám phá chính mình…

Buổi tập duy nhất và tập kín ở Shah Alam trong khuôn khổ AFF Cup 2014, đội hình xuất phát của ĐTVN coi như được xác định, HLV Miura sẽ thay đổi ở hàng tiền vệ, với việc cất Thành Lương – cầu thủ chơi ấn tượng nhất vòng bảng, cũng chính là nhân tố Malaysia đánh giá cao nhất và xếp Huy Toàn - Thành Trung chơi 2 biên.

Và buổi tập cuối cùng trước ngày thi đấu, Thành Lương vẫn được phát áo tập dự bị bên “quân xanh”. Thế nhưng khi lên xe ô tô ra sân, đọc đội hình thì Lương đá xuất phát thay Thanh Trung, cầu thủ tập cả tuần vị trí tiền vệ phải mà Minh Tuấn để lại. Quyết định khó ngờ đó khiến chính tiền vệ này cũng ngỡ ngàng, khi đã xác định tâm lý “ngồi xem Malaysia đá thế nào để nếu vào sân sẽ đá ra sao…”

Huấn luyện viên Miura

Lựa chọn Huy Toàn là một điều khó hiểu và cả lo ngại, ngay chính trong đội. Trận gặp Lào cầu thủ trẻ này được trao cơ hội nhưng trạng thái tâm lý, bị “mắng té tát” và bị thay ra. Đá sân khách, ở chảo lửa Shah Alam đầy sức ép và nguy cơ nên cần bản lĩnh, tâm lý vững nhưng ông Miura lại đánh bạc với Huy Toàn. Lạ lùng nhưng quyết định đó cho kết quả khi cầu thủ này chơi rất tốt.

Tấn Tài được xếp đá tập cùng Huy Hùng nhưng phút cuối, Hoàng Thịnh được chọn. Việc tin tưởng 2 cầu thủ 9X ở trung tuyến cho cuộc chiến ở “chảo lửa” Shah Alam của ông Miura còn dễ giải thích nhưng quyết định tung Mạc Hồng Quân vào sân trong hiệp 2 thay thế Thành Lương thì bất ngờ với cả đội, kể cả khi cầu thủ đọc được ý đồ của ông thầy muốn đẩy lên tấn công, kiếm tìm thêm bàn trong thế trận Malaysia có dấu hiệu vỡ.

Quân là cầu thủ được vào sân ít phút cuối trận hòa Indonesia 2-2, là người chơi ít nhất trong 5 tiền đạo sau vòng bảng. Trong các buổi tập, Quân vẫn thường được xếp đá… tiền vệ trung tâm ở đội hình 2. Thế nhưng ở thời điểm quan trọng của trận bán kết, ông Miura lại tin dùng thay vì Anh Đức hay Hải Anh. Bất ngờ được chọn và tiền đạo này bắt nhịp được luôn, để lại dấu ấn đậm nét với những pha xử lý mẫu mực, trong đó có đường chuyền thành bàn cho Văn Quyết và pha dọn cỗ cho Công Vinh.

Trận khai mạc, cả Tấn Tài và Công Vinh đều dự bị. Khi Vinh vào sân ở hiệp 2, ngay lập tức lên tiếng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Còn với đội trưởng ĐTVN, sau trận đấu khá ấn tượng với dấu giầy để lại 2/3 bàn thắng vào lưới Lào, tiếp tục ngồi ngoài. Không chơi phút nào trận thắng Philipines, sang Malaysia tập đội hình đá cặp cùng Huy Hoàng nhưng phút cuối, Hoàng Thịnh lại được chọn.

Cái lạ và “dị” trong cách cầm quân của HLV Miura không chỉ ở việc dùng người, liên tục xáo trộn đội hình mà còn nằm ở sự bất ngờ với mỗi đối thủ, mỗi trận đấu. Khác với nhiều đời HLV khác và khác với nguyên tắc huấn luyện thông thường, ông thấy người Nhật gần như không bao giờ tập hay để lộ ý đồ chiến thuật. Bản thân các cầu thủ cũng không đọc được ý tưởng của ông thầy, thậm chí khi ra sân mới “ố, à” với những chỉ thị đưa ra mà trận đấu với Lào với yêu cầu… đá chắc, phòng ngự không thua là ví dụ.

ĐTVN tập luyện

Luôn có những bất ngờ với tính toán mà mỗi trận đấu, ông thầy này lại khám phá một điều mới mẻ với ĐTVN. Ngược lại, chính các cầu thủ cũng luôn trong trạng thái háo hức, chờ đợi với ông thầy có cách làm “độc và lạ” này, nhất là sau thành công có được.

Với Toshiya Miura, hành trình khám phá chính mình của ĐTVN vẫn chưa kết thúc. Lạ ở chỗ, giống như một trò chơi đầy kích thích và tiềm ẩn bất ngờ về sự thành bại.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục