
HLV Osasuna cho rằng chính Mbappe mới là người phạm lỗi tronh tình huống phạt 11m.
Trận đấu khai màn La Liga trên sân Santiago Bernabéu đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Real Madrid, nhưng dư âm của nó lại là những tranh cãi nảy lửa xoay quanh các quyết định của trọng tài. Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào quả phạt đền ở đầu hiệp hai, tình huống duy nhất định đoạt số phận trận đấu và cũng là nguồn cơn cho sự phẫn nộ từ phía HLV Alessio Lisci của Osasuna.
Ngay trong phòng họp báo sau trận, vị chiến lược gia người Ý không ngần ngại chỉ trích siêu sao Kylian Mbappe, cho rằng chính tiền đạo người Pháp mới là người phạm lỗi trước. Tình huống bước ngoặt xảy ra khi Mbappe đi bóng trong vòng cấm và bị hậu vệ Juan Cruz truy cản. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, HLV Lisci đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác. "Khi xem lại, tôi nghĩ chính Mbappe là người đá vào Juan trước, chân cậu ấy bị thương," ông Lisci bức xúc. Ông cho rằng tác động ban đầu của Mbappe đã khiến hậu vệ của ông mất trụ và bị chấn thương, trước khi dẫn đến pha phạm lỗi sau đó. Dù thừa nhận quyết định của trọng tài trên sân là dễ hiểu, băng ghi hình chậm lại dấy lên nghi vấn về một pha "chơi xấu" từ phía ngôi sao Real Madrid.
Cơn ác mộng của Osasuna chưa dừng lại ở đó. Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, họ còn phải chịu thêm tổn thất về người. Hậu vệ Abel Bretones đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên trong sự nghiệp sau một nỗ lực ngăn cản pha phản công của cầu thủ trẻ Gonzalo Garcia. HLV Lisci một lần nữa bày tỏ sự không đồng tình sâu sắc. "Đối với tôi đó không phải là thẻ đỏ," ông khẳng định. Điều gây sốc hơn là lời giải thích từ phía trọng tài mà ông tiết lộ: "Trọng tài nói với chúng tôi đó là thẻ đỏ vì có máu." Lập luận này được cho là thiếu thuyết phục và càng làm tăng thêm sự bất bình cho đội khách.
Nhìn lại cục diện trận đấu, Osasuna đã có một hiệp một quả cảm. Họ giăng ra một hệ thống phòng ngự kín kẽ, vô hiệu hóa gần như toàn bộ sức mạnh tấn công của dàn sao Real Madrid. Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung và một quyết định gây tranh cãi ở đầu hiệp hai đã phá hỏng mọi công sức của họ. Dù thất bại, HLV Lisci vẫn bảo vệ đấu pháp của mình, cho rằng việc chơi phòng ngự lùi sâu là cách tiếp cận hợp lý nhất khi đối đầu với một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Trận thua này chắc chắn sẽ để lại vị đắng cho Osasuna, không chỉ vì kết quả mà còn vì cách họ phải nhận thất bại.